Hình ảnh lễ hội San Fermin 2013 vừa kết thúc ngày 14/7 tại Pamplona. Ảnh: Sanfermin. |
Lễ hội San Fermin kéo dài 9 ngày đã khai mạc vào 6/7, với đỉnh cao là cuộc rượt đuổi của những chú bò tót hung tợn trên các đường phố hẹp. Tới ngày cuối cùng, cô gái chỉ được nhận diện với cái tên J.E đã bị thương trong cuộc rượt đuổi vào buổi sáng khi từng con bò tót lao theo đám đông trên các con phố của Pamplona và được đưa vào bệnh viện phẫu thuật.
Theo kết quả chẩn đoán, cô gái người Australia bị gãy xương sườn, phổi bên phải bị tổn thương. Cũng trong ngày chủ nhật vừa qua đã có 3 người Tây Ban Nha và 1 người Mỹ bị thương. Tuy nhiên, 2 người Tây Ban Nha trong số này chỉ bị thương nhẹ và đã được xuất viện, còn 2 người kia vẫn đang phải điều trị.
Cách đó 1 ngày, một thanh niên 19 tuổi người Tây Ban Nha cũng ở trong tình trạng nguy kịch sau khi đám đông chen lấn ở cửa vào đấu trường, nơi kết thúc cuộc rượt đuổi. Còn hôm thứ sáu có 3 người đàn ông bị bò húc vào ngực, trong đó có một người Mỹ bị dập lá lách.
Lễ hội đấu bò tại Pamplona xuất hiện từ thế kỷ 13 nhưng chỉ được biết đến nhiều hơn khi diễn ra thường niên từ năm 1592 và lễ hội được chuyển từ tháng 9 lên tháng 7. Đến những năm của thế kỷ 19, cuộc rượt đuổi có sự tham gia của người xem và du khách.
Tới năm 1926, nhà văn Ernest Hemingway đã biến lễ hội San Fermin trở nên nổi tiếng hơn khi ông đưa lễ hội này vào tác phẩm "The Sun Also Rises" và nhờ đó, hàng ngàn du khách đều tới đây vào mỗi năm.
Trong thế kỷ qua đã có 14 người thiệt mạng vì bị bò đâm. Nạn nhân gần đây nhất là một thanh niên 27 tuổi người Madrid khi anh bị bò húc vào cổ vào năm 2009.
Anh Hào