Pháp 4-5 Nam Tư cũ (Euro 1960)
Pháp bước vào bán kết với thành tích ấn tượng ở các vòng trước. Họ đè bẹp Hy Lạp với tỷ số 7-1 trước khi ghi 9 bàn vào lưới Áo sau hai lượt đi và về. Trong trận bán kết với Nam Tư, Pháp còn có lợi thế khi được chơi trên sân nhà Công viên các hoàng tử ở thủ đô Paris. Thế nhưng Nam Tư đã cho thấy họ là một thách thức quá khó đối với đội bóng áo lam, đặc biệt là khi Pháp không có chân sút chủ lực Just Fontaine, người phải vắng mặt vì chấn thương.
Cuộc rượt đuổi bắt đầu ở ngay phút thứ 11, khi đội khách có bàn mở tỷ số nhờ công của Milan Galic nhưng Pháp đã kết thúc hiệp một với lợi thế dẫn trước 2-1 khi Jean Vincent và Fancois Heutte ghi liên tiếp hai bàn trong 45 phút đầu tiên. Hiệp 2 bắt đầu, Pháp lại nhanh chóng vươn lên nhờ pha lập công đưa tỷ số lên thành 3-1 của Maryan Wisnieski. Chỉ sau đó ít phút, Nam Tư có bàn rút ngắn tỷ số của Ante Zanetic trước khi Heutte ghi bàn để giúp Pháp duy trì lợi thế dẫn trước với tỷ số 4-2.
Tưởng như tỷ số này đã là an toàn cho đội chủ nhà giành quyền vào chơi trận chung kết thì Nam Tư đã vùng dậy và tạo nên cú lội ngược dòng không tưởng. Ba bàn thắng chỉ trong vòng 5 phút đã đưa Nam Tư từ cõi chết trở về. Knez ghi bàn ở phút thứ 75 và cú đúp của Jerkovic ở hai phút 78,79 đã khiến toàn bộ khán đài sân Công viên các hoàng tử câm lặng. Tính đến lúc này đây cũng là trận đấu có nhiều bàn thắng nhất mà người ta từng chứng kiến ở một kỳ Euro.
Đức 3-2 Thổ Nhĩ Kỳ (Euro 2008)
Đây mới là lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ lọt vào bán kết một giải Euro trong khi Đức từng vô địch châu Âu tới ba lần. Chính vì điều này mà đội bóng của HLV Fatih Terim bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Đức. Nhưng "Cỗ xe tăng" đã phải dùng đến may mắn để vượt qua người Thổ ở những phút cuối cùng trận đấu.
Thổ Nhĩ Kỳ là đội mở tỷ số trận đấu sau 20 phút bóng lăn nhờ công của Ugur Boral nhưng Đức cũng nhanh chóng lập lại thế quân bình sau pha làm bàn từ Bastian Schweinsteiger. Những gì diễn ra tiếp theo cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ không hề e sợ đối thủ sừng sỏ số một châu Âu khi họ chơi sòng phẳng với Đức cho tới hết trận.
Đoàn quân của Joachim Low vươn lên dẫn trước ở phút 79 sau pha đánh đầu sở trường của Klose. Nhưng đội bóng tới từ phương Đông không từ bỏ hy vọng và nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ được đền đáp với bàn thắng của Senturk khi trận đấu chỉ còn 4 phút là hết giờ. Nhưng một lần nữa, người Đức lại cho thấy bản lĩnh của mình khi Lahm ấn định tỷ số 3-2 ở phút bù giờ qua đó đưa đội bóng này vào chơi trận chung kết với Tây Ban Nha.
Đức 1-1 Anh, đá luân lưu 6-5 (Euro 1996)
Trận đấu giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ nhất châu Âu diễn ra trong không khí vô cùng căng thẳng. Một lần nữa người Anh lại phải chịu thua trên chấm luân lưu trước người Đức giống như tại World Cup 1990, nhưng lần này có phần cay đắng hơn khi họ thất trận trên sân nhà.
Chỉ 3 phút sau khi bóng lăn, Alan Shearer đã đưa Tam sư vươn lên dẫn trước 1-0 . Nhưng Đức cũng không phải chờ lâu khi đến phút 16, Stefan Kuntz đã thiết lập lại thế quân bình. Tuyển Anh với ngôi sao Paul Gascoigne đã không thể giải quyết người Đức trong thời gian thi đấu và buộc phải bước vào chấm luân lưu định mệnh.
Đáng kinh ngạc khi trong một trận cầu cân não như thế này cả hai bên đều thể hiện sự bình tĩnh đáng sợ. Trong 5 loạt sút đầu tiên, họ đều thực hiện thành công và may rủi chỉ xảy ra ở loạt thứ 6. Trong khi cú sút của trung vệ tuyển Anh, Gareth Southgate bị chặn một cách dễ dàng bởi thủ thành Andreas Kopke thì Moller đã không phạm sai lầm nào để biến thầy trò Terry Venables trở thành người ngoài cuộc ngay trên đất nước mình.
Hà Lan 2-2 Đan Mạch, đá luân lưu 4-5 (Euro 1992)
Trong trận đấu với Hà Lan khi đó, Đan Mạch được cho là khó có cơ hội làm nên bất ngờ khi họ chỉ là đội được dự Euro nhờ cuộc chiến tranh của Nam Tư cũ. Hơn thế nữa họ còn không có được sự phục vụ của Michael Laudrup, cầu thủ xuất sắc nhất Đan Mạch khi đó. Thế nhưng, đội tuyển từ đất nước những câu chuyện cổ tích đã viết nên điều thần kỳ cho riêng mình bằng việc loại nhà đương kim vô địch Hà Lan và sau đó là lên ngôi ở Euro 1992.
Henrik Larsen là người lập cú đúp cho Đan Mạch ở các phút thứ 5 và 33. Denis Bergkamp là người gỡ hòa 1-1 cho đội bóng da cam ở phút 23 và nếu không có bàn thắng muộn ở phút 86 của Frank Rijkaard thì có lẽ Hà Lan đã phải về nước ngay trong thời gian thi đấu chính thức. Trong 30 phút của hai hiệp phụ, Hà Lan dồn ép khung thành Đan Mạch nhưng đội bóng của HLV Richard Nielsen đã kiên cường chống trả để đưa trận đấu tới loạt luân lưu.
Trong loạt đấu súng cân não, các cầu thủ Đan Mạch đã chứng tỏ họ mới là đội có bản lĩnh vững vàng hơn khi thực hiện thành công cả 5 cú sút trên chấm 11m. Trong khi đó ngôi sao số một của Hà Lan, Marco van Basten lại không thể đá thành công ở lượt sút thứ hai qua đó phải nhìn Đan Mạch vào chơi trận chung kết với Đức.
Pháp 3-2 Bồ Đào Nha (Euro 1984)
Trận bán kết giữa Pháp và Bồ Đào Nha xứng đáng là cuộc đối đầu kịch tính nhất ở vòng 4 đội qua các kỳ Euro. Được chơi trên sân nhà, Pháp với ngôi sao Michel Platini được đánh giá là sẽ dễ dàng vượt qua Bồ Đào Nha. Nhưng những gì diễn ra trên sân Velodrome lại khiến các cổ động viên Pháp yếu tim không muốn xem lại trận đấu này thêm lần nào nữa.
Chỉ sau 24 phút, đội chủ nhà vươn lên dẫn trước nhờ cú sút phạt trực tiếp của Jean-Francois Domergue. Tỷ số này được giữ cho tới cuối hiệp hai trước khi Rui Jordao ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 và khiến hai đội phải bước vào hai hiệp phụ.
Ngay đầu hiệp phụ thứ nhất, toàn khán đài đã trở nên câm lặng khi Bồ Đào Nha vươn lên dẫn trước với bàn thắng thứ hai của Jordao ở phút 98. Mọi chuyện tưởng chừng như kết thúc với đội bóng áo lam thì chỉ trong 5 phút cuối cùng họ đã đưa người hâm mộ của mình vỡ òa trong hạnh phúc. Domergue là người gỡ hòa cho Pháp ở phút thứ 114. Đến phút cuối cùng, ngôi sao được kỳ vọng nhất Michel Platini đã đánh dấu một trận đấu hay nhất trong sự nghiệp với bàn thắng ấn định tỷ số 3-2. Bàn thắng này đã đưa Pháp vào chơi trận chung kết và lên ngôi vô địch sau đó khi giành chiến thắng 2-0 trước Tây Ban Nha.
Ngọc Hải