Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ hai, 12/1/2015, 14:59 (GMT+7)

20 thủ môn hàng đầu thế giới đương thời

Tờ Telegraph (Anh) mới công bố danh sách các thủ môn hay nhất hiện nay. Iker Casillas được coi là số một ở Real và tuyển Tây Ban Nha nhiều năm qua, nhưng sắp đến lúc phải nhường lại cả hai vị trí đó cho các ngôi sao trẻ hơn.

Iker Casillas (Tây Ban Nha, và Real Madrid): Thủ thành 33 tuổi đã trải qua hơn hai mùa giải gần nhất không hề dễ dàng. Anh mất vị trí số một trước cầu môn Real Madrid ở mùa giải 2012-13, thời Mourinho còn tại vị, và thậm chí còn bị chỉ trích khi Tây Ban Nha thất bại ở World Cup hồi mùa hè 2014. Tuy nhiên, anh vẫn là một trong những người trấn giữ cầu môn tốt nhất của làng bóng đá thế giới đương đại. Tên tuổi anh gắn liền với năm chức vô địch La Liga, ba chiếc Cup Champions League cùng Real, và hai danh hiệu quán quân Euro cùng tuyển quốc gia. Trong chiến dịch Tây Ban Nha chinh phục thành công World Cup 2010, Iker Casillas mang băng thủ quân.

Gianluigi Buffon (Italy, và Juventus): Anh là một trong những thủ môn giỏi nhất thế giới trong các tình huống mặt đối mặt. Đội trưởng tuyển Italy đã duy trì được vị thế số một trước cầu môn trong thời gian dài. Ra mắt đội tuyển quốc gia từ hồi năm 1997, tới giờ Buffon vẫn chưa cho thấy dấu hiệu dừng lại. Hồi tháng 11 năm ngoái, thủ thành 36 tuổi này đã có lần thứ 146 khoác áo thiên thanh.

Víctor Valdés (Tây Ban Nha): Thủ môn 32 tuổi này vừa gia nhập Man Utd theo diện chuyển nhượng tự do để làm dự bị cho đàn em đồng hương 24 tuổi đang bắt rất tốt là David De Gea. Dù chưa hoàn toàn bình phục chấn thương đầu gối gặp phải hồi đầu năm ngoái, Valdes được coi là một trong những thủ thành tốt nhất trong lịch sử CLB Barcelona. Ở mùa giải 2011-2012, anh đã có khoảng thời gian giữ sạch lưới cho CLB xứ Catalan trong suốt 896 phút. 

Tại đội tuyển quốc gia, hiện tại Casillas vẫn là sự lựa chọn số một, cho dù những năm qua Valdés đã chứng tỏ được tài năng qua những cú bắt bóng siêu hạng và khi xử lý các tình huống một đấu một.

Petr Čech (CH Czech, Chelsea): Thủ môn 32 tuổi gắn bó với Chelsea suốt từ năm 2004 và đã có hơn 325 trận bắt cho đội bóng thành London. Nhưng Mourinho đã gọi lại Thibaut Courtois từ Atlético Madrid hồi mùa hè 2014, và hiện tại thủ thành người Bỉ là sự lựa chọn số một trước cầu môn Chelsea. Do đó, mùa này Čech thường xuyên phải ngồi dự bị.

Joe Hart (Anh, và Man City): Sự nghiệp của thủ môn 27 tuổi này vẫn đang thăng tiến mạnh. Sau khi đã củng cố được vị trí số một trong khung gỗ tuyển Anh, Hart tiếp tục được ca ngợi là thủ môn hàng đầu thế giới sau một loạt các màn trình diễn ấn tượng cho Man City tại Champions League năm 2012. Năm ngoái không thực sự tốt đẹp với anh, nhất là trong sắc áo CLB khi anh bị HLV Manuel Pellegrini cho ngồi dự bị một thời gian. Tuy nhiên anh đã trở lại phong độ cao nhất ở mùa giải hiện tại.

Manuel Neuer (Đức, và Bayern Munich): Ngôi sao 28 tuổi này trở thành thủ môn số một của đội tuyển quốc gia ngay trước thềm World Cup 2010 sau khi René Adler bị chấn thương nặng, và sự nghiệp của anh đã phát triển mạnh kể từ đó. Sau khi ký hợp đồng với Bayern từ Schalke hồi năm 2011 với giá 18 triệu bảng, anh còn cùng với tuyển Đức vô địch World Cup 2014. Nhiều ý kiến cho rằng anh là người đã định nghĩa lại vai trò của một thủ môn trong bóng đá hiện đại, khi anh sở hữu cả những kỹ năng cản phá và phân phối bóng xuất sắc.

Pepe Reina (Tây Ban Nha, và Bayern Munich): Cựu người hùng của Liverpool mùa giải trước phải tới thi đấu tại Napoli theo hợp đồng cho mượn. Mong ước trở lại CLB cũ Barca của anh chưa bao giờ thành hiện thực, và hồi mùa hè vừa qua thủ thành 32 tuổi đã chuyển tới Bayern Munich. Tại CLB hàng đầu của Đức, anh tiếp tục phải hâm nóng ghế dự bị khi Neuer vẫn duy trì được phong độ cao ổn định. Mặc dù vậy Pepe Reina vẫn xứng đáng nằm trong nhóm các thủ môn hàng đầu thế giới hiện nay, với 33 lần khoác áo tuyển Tây Ban Nha.

Hugo Lloris (Pháp, và Tottenham Hotspur): Thủ thành 27 tuổi chuyển từ Lyon tới CLB thành London vào ngày cuối của thị trường chuyển nhượng hè 2012, và kể từ đó đội trưởng tuyển Pháp đã chứng tỏ được phong độ ấn tượng. Anh có khả năng không chiến tốt, phân phối bóng hiệu quả và chơi tốt tại World Cup vừa qua.

Diego López (Tây Ban Nha, và AC Milan): Anh đã chiến đấu để trở thành thủ môn số một của Villareal trước khi ký hợp đồng với Sevilla hồi năm 2012, và quay lại Real Madrid ở mùa giải sau đó. Anh được José Mourinho chọn làm thủ thành số một trong thời gian Iker Casillas bị thất sủng ở mùa bóng 2012-2013. Tuy nhiên, sau khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chia tay CLB Hoàng gia, Lopez đã phải nhường lại quyền bắt chính cho “thánh Iker”, và sau đó quyết định chuyển tới AC Milan vào kỳ chuyển nhượng hè vừa xong. Thủ môn 33 tuổi này mới chỉ một lần khoác áo tuyển Tây Ban Nha.

Samir Handanović (Slovenia, và Inter Milan):  Thủ thành 30 tuổi này ký hợp đồng với Inter hồi năm 2012 sau tám năm gắn bó với Udinese. Vị đại diện của Handanović từng phát biểu rằng CLB chủ sân San Siro đã có một người gác đền số một trong khoảng mười năm. Bản thân anh cũng đã chứng tỏ là một thủ môn tài năng, đặc biệt nổi tiếng với khả năng bắt phạt đền. Anh có tên trong đội hình tiêu biểu của Serie A ở hai mùa giải 2010-11, và 2012-13.

Wojciech Szczęsny (Ba Lan, và Arsenal): Sau khi được đôn lên từ tuyến trẻ, thủ môn 24 tuổi này giờ đã củng cố được vị trí số một trước khung thành của Arsenal. Kết thúc mùa giải trước, Szczęsny chia sẻ danh hiệu “Găng tay vàng” giải Ngoại hạng Anh với Petr Cech của Chelsea, khi cùng có 16 trận giữ sạch lưới. HLV Wenger vẫn đặt niềm tin vào tài năng trẻ người Ba Lan, cho dù phong độ của anh gặp vấn đề ở mùa này vì chấn thương. Anh vẫn còn rất trẻ và đầy tham vọng.

René Adler (Đức, và Hamburg): Gia nhập Hamburg hồi tháng 5/2012 sau sáu năm gắn bó với Bayer Leverkusen, thủ môn 29 tuổi hy vọng rằng thay đổi này sẽ giúp làm sống lại sự nghiệp quốc tế của mình. Tuy nhiên, đối thủ cạnh tranh chính với anh, Manuel Neuer, vẫn tiếp tục thể hiện được phong độ cao ổn định. Anh đã có 12 trận bắt chính cho tuyển Đức và lẽ ra đã là thủ môn số một của “Cỗ xe tăng” ở kỳ World Cup 2010 nếu không gặp chấn thương nặng và phải nhường vị trí cho Neuer kể từ ngày đó.

David de Gea (Tây Ban Nha, và Man Utd): Thủ môn 24 tuổi chuyển đến sân Old Trafford từ Atlético Madrid với khoản phí 17,8 triệu bảng, một kỷ lục chuyển nhượng dành cho thủ môn tại làng bóng đá Anh vào năm 2011. Kể từ đó anh đã nhanh chóng phát triển tài năng để trở thành một trong những thủ môn hàng đầu thế giới, và thực sự rực sáng dưới thời tân HLV Louis van Gaal. Anh ra mắt đội tuyển Tây Ban Nha vào năm 2013 và tới giờ đã có ba lần khoác áo tuyển quốc gia. Anh nhiều khả năng sẽ trở thành người kế thừa vị trí số một của Iker Casillas.

Marc-André ter Stegen (Đức, và Barcelona): Ngôi sao trẻ này chuyển tới Barca từ Borussia Mönchengladbach hồi mùa hè 2014, và đã được đánh giá là nhiều khả năng sẽ trở thành người thay thế  Manuel Neuer ở đội tuyển Đức. Tài năng 22 tuổi đã bắt chính ở một số đội trẻ quốc gia trước khi ra mắt đội tuyển hồi năm 2012. Tuy nhiên, anh vẫn chưa giành được vị trí số một ở Barca, khi thủ thành người Chile giàu kinh nghiêm hơn là Claudio Bravo hiện tại vẫn được tin dùng hơn.

Claudio Bravo (Chile, và Barcelona): Một kỳ World Cup đầy ấn tượng cùng đội tuyển Chile đã giúp anh có hợp đồng chuyển tới sân Nou Camp với mức phí 12 triệu euro từ Real Sociedad, nơi Bravo là thủ thành chính trong suốt tám năm trước đó. Thủ môn 31 tuổi đã có 87 lần khoác áo tuyển Chile, sau khi ra mắt hồi năm 2004.

Fraser Forster (Anh, và Southampton): Thủ môn cao 2,01 mét này đang gây ấn tượng tại Southampton sau khi chuyển tới đây từ Celtic hồi mùa hè 2014. Tại đội tuyển quốc gia Anh, Forster là dự bị số một cho Joe Hart. Thủ thành 26 tuổi này đã có ba lần khoác áo tuyển quốc gia.

Thibaut Courtois (Bỉ, và Chelsea): Ngôi sao 22 tuổi ký hợp đồng với Chelsea vào năm 2011, nhưng khi đó Petr Čech vẫn đang đạt phong độ cao, nên Courtois được đem cho Atlético Madrid mượn. Tuy nhiên, thủ môn người Bỉ đã có một kỳ World Cup 2014 ấn tượng, và góp công lớn giúp CLB thủ đô Tây Ban Nha vào tới chung kết Champions League mùa trước. Chứng kiến phong độ của Courtois, Jose Mourinho đã quyết định gọi anh trở lại Chelsea làm người bắt chính ở mùa giải hiện tại.

Vincent Enyeama (Nigeria, và Lille): Thủ môn 32 tuổi đã ổn định sự nghiệp tại Lille ở giải vô địch Pháp, sau một thời gian dài nay đây mai đó. Anh từng được một số nhà chuyên môn so sánh với huyền thoại người Nga Lev Yashin nhờ sự nhanh nhẹn và khả năng cản phá phạt đền.

Salvatore Sirigu (Italy, và Paris St Germain): Thủ thành 27 tuổi chuyển đến CLB thủ đô Pháp năm 2011 từ Palermo, và đã có 11 trận khoác áo đội tuyển quốc gia. Anh được nhiều người đánh giá là người sẽ thừa kế vị trí số một của Gianluigi Buffon ở đội tuyển Italy.

Keylor Navas (Costa Rica, và Real Madrid): Thủ môn 27 tuổi này là một trong những ngôi sao của World Cup 2014. Những màn trình diễn ấn tượng tại giải đấu ở Brazil đã giúp anh được Real Madrid mua về từ Levante hồi mùa hè năm ngoái theo bản hợp đồng dài hạn sáu năm. Đây là dấu hiệu cho thấy anh sắp thế chỗ bắt chính của Iker Casillas.

Nguyễn Phát