Thứ năm, 18/4/2024
Thứ năm, 17/11/2016, 16:05 (GMT+7)

Trung Quốc truy điệu nữ phi công đầu tiên lái J-10 tử nạn

Trung Quốc hôm nay tổ chức lễ truy điệu cho Dư Húc, nữ phi công đầu tiên lái chiến đấu cơ J-10 tử nạn.

Dư Húc là nữ phi công đầu tiên của Trung Quốc tử nạn khi lái diễn tập chiếc chiến đấu cơ J-10 hôm 12/11.

Lễ truy điệu diễn ra trong khuôn viên một sư đoàn không quân. 

Nữ phi công quân sự 30 tuổi này là thành viên đội bay nhào lộn 1/8 của không quân Trung Quốc. Cô là một trong số ít nữ phi công có thể lái các chiến đấu cơ sản xuất nội địa.

Mẹ của Dư Húc đứng cạnh một đồng đội của cô.

Trước khi trở thành phi công, Dư và 15 nữ đồng đội khác phải trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt, được truyền thông Trung Quốc coi là "vạn người chọn một" để trở thành "tài sản quốc gia".

Một đồng đội của Dư Húc.

 

Việc mất đi một nữ phi công quý giá như Dư Húc được coi là cú sốc lớn đối với không quân Trung Quốc. Cô được cho là tử nạn sau khi chiếc J-10 va chạm với một máy bay khác trong quá trình huấn luyện. Sau khi nhảy dù ra ngoài, cô bị va vào cánh phụ của máy bay kia và không qua khỏi.

Tại nhiều địa phương Trung Quốc, chính quyền và người dân cũng tổ chức lễ tưởng niệm cho nữ phi công.

Hoa cúc trắng và vàng được đặt trước ảnh Dư Húc tại Thâm Quyến.

 

Ở Sùng Châu, quê nhà của Dư Húc, chính quyền địa phương cũng tổ chức lễ tưởng niệm ba ngày cho Dư Húc, mở cửa cho người dân vào viếng.

Vòng hoa xếp đầy sân vận động ở trung tâm thể dục thể thao thành phố Sùng Châu. Tro cốt của Dư Húc dự kiến được an táng trong nghĩa trang liệt sĩ của thành phố này.

Chân dung nữ phi công lái chiến đấu cơ Trung Quốc tử nạn
 
 

Hồng Hạnh (Ảnh: Không quân Trung Quốc)