Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ năm, 1/12/2016, 09:20 (GMT+7)

Tro cốt Fidel Castro bắt đầu hành trình về 'cái nôi' Cách mạng

Hàng nghìn người đứng hai bên đường tiễn biệt cố chủ tịch Cuba lần cuối, khi tro cốt của ông được rước từ thủ đô Havana tới Santiago, trong hành trình dài 950 km.

Người dân chờ đoàn xe rước tro cốt Fidel bắt đầu hành trình từ thủ đô tới thành phố Santiago, nơi được coi là "cái nôi" của Cách mạng. Ông Fidel Castro qua đời hôm 25/11 ở tuổi 90. Thi hài ông được hỏa táng sau đó một ngày. 

 

Hộp đựng tro cốt Fidel hôm 30/11 rước lên xe quân sự ở Havana, sau lễ viếng dài hai ngày tại thủ đô. 

Tro cốt cố chủ tịch Cuba được đặt lên xe quân sự, chuẩn bị cho hành trình dài 950 km, đi qua 13 trong số 15 tỉnh. Đây sẽ là chuyến đi ngược chiều với hành trình thời thanh niên của Castro, lúc ông là lãnh đạo du kích, lật đổ chế độ độc tài Fulgencio Batista năm 1959.

Người dân Cuba vẫy cờ trước đoàn xe. 

Hàng nghìn người đổ ra hai bên đường khi đoàn xe quân sự đi qua ở thủ đô Havana. 

Nhiều người khóc khi chứng kiến đoàn xe quân sự chở tro cốt Fidel đi qua tại Havana. 

Tro cốt của Fidel dự kiến tới Santiago vào ngày 3/12. Một lễ viếng dành cho công chúng sẽ được tổ chức trước lễ tang riêng tư ngày 4/12.
 

Người dân Havana lau nước mắt trong lễ rước. 

Người dân vùng Cardenas, tỉnh Matanzas, Cuba chụp ảnh đoàn xe rước quân sự.

Đoàn xe đi dọc con đường vùng Colon, tỉnh Matanzas, trong hành trình tới thành phố Santiago, phía đông Cuba.

Guillermo Enrique Cadiz, 82 tuổi, từng chiến đấu cùng Fidel Castro trong đội quân khởi nghĩa Sierra Maestra, nhìn đoàn xe chở tro cốt cố chủ tịch đi qua vùng Jovellanos, tỉnh Matanzas. 

Trọng Giáp (Ảnh: Reuters)