Thứ ba, 23/4/2024
Chủ nhật, 26/1/2020, 12:35 (GMT+7)

Thổ Nhĩ Kỳ hoang tàn sau động đất

Các tòa nhà đổ sập sau trận động đất ở tỉnh Elazig, Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi chính quyền đang cố gắng tìm kiếm người sống sót.

Trận động đất mạnh 6,8 độ làm rung chuyển tỉnh Elazig, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 24/1, khiến ít nhất 29 người chết và 1.466 người bị thương.

Thổ Nhĩ Kỳ hoang tàn sau động đất
 
 

Cảnh quay từ máy bay không người lái cho thấy một tòa nhà ở thị trấn Gezin, ngoại ô thành phố Elazig, trở thành đống đổ nát sau thảm họa, xung quanh là các xe cứu thương, xe tải và máy ủi.

Cơ quan Quản lý Thảm họa và Khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) cho biết 514 tòa nhà bị hư hại nặng, 409 cơ sở thiệt hại nhẹ tại Elazig và tỉnh Malatya lân cận, nói thêm rằng tổng cộng 72 công trình bị sập ở hai tỉnh.

Nhân viên cứu hộ đưa thi thể một nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Hàng nghìn nhân viên cứu hộ và y tế đã được triển khai để tìm kiếm và hỗ trợ những người sống sót.

Tâm chấn nằm ở thị trấn Sivrice, tỉnh Elazig, nơi nhiệt độ ban đêm giảm xuống -8 độ C. AFAD cho biết sau trận động đất có 462 dư chấn.

Người thân than khóc trong đám tang của một nạn nhân ở Elazig. AFAD cảnh báo cư dân không trở lại các tòa nhà hư hại vì nguy cơ có thêm dư chấn.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (bên trái) đã hủy lịch trình tại Istanbul hôm qua, tới Elazig và tỉnh Malatya lân cận nhằm giám sát việc cứu hộ, đồng thời dự lễ tang của một gia đình.

Ông cho biết các ngôi nhà khung thép sẽ được xây dựng nhanh chóng để cung cấp nơi cư trú cho người dân chịu ảnh hưởng, đồng thời cam kết chính quyền sẽ không để ai "bị đói hoặc vô gia cư". 

Ảnh: Reuters, AFP