Thứ ba, 23/4/2024
Chủ nhật, 26/11/2017, 09:00 (GMT+7)

Thợ cắt tóc cạo mi mắt ở Trung Quốc

Một người thợ cắt tóc ở Trung Quốc học kỹ thuật cạo mi mắt gần 20 năm nay và phục vụ 8 khách hàng mỗi tuần.

Xiong Gaowu, một thợ cắt tóc dạo ở Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, khéo léo quét dao cạo vào mi mắt của khách hàng.

 

"Phải cực kỳ, cực kỳ nhẹ nhàng", Xiong nói. Ở Trung Quốc, kỹ thuật này của ông Xiong được gọi là "dùng dao cạo mi mắt".

Khách hàng cho biết họ rất tin tưởng vào tay nghề của Xiong.

"Chẳng có gì nguy hiểm cả", Zhang Tian, một khách hàng 68 tuổi nói. "Mắt tôi cảm thấy dễ chịu hơn sau khi cạo, còn tôi thấy rất thoải mái".

Xiong nhỏ cồn khử trùng lưỡi dao cạo.

 

Người thợ cắt tóc 62 tuổi đã học kỹ thuật này từ những năm 1980 và tuần nào cũng cạo cho 8 khách hàng, chi phí mỗi lần là 80 tệ (12 USD).

 

"Ban đầu rất khó, nhưng sau này dễ như ăn bánh", ông tâm sự.

Kỹ thuật này dường như làm thông các tuyến tiết ra chất nhờn dưỡng ẩm cho mắt, Qu Chao, bác sĩ nhãn khoa tại một bệnh viện ở Thành Đô, nhận xét.

"Bệnh nhân sẽ cảm thấy khô mắt và khó chịu khi tuyến nhờn bị tắc", cô nói. "Khi ông ấy cạo cho khách hàng, đã làm thông các tuyến này".

Bộ đồ nghề của Xiong.

Tuy nhiên, bác sĩ Qu Chao nói rằng nguy cơ nhiễm trùng mắt rất cao nếu dụng cụ của ông Xiong không được khử trùng đúng cách.

"Nếu ông ấy biết khử trùng dụng cụ đúng cách, thì nghề này vẫn còn đất sống", Qu nói.

Khách hàng luôn cảm thấy mắt dễ chịu hơn sau khi cạo, nhưng những người đứng xem thì không tin được vào mắt mình.

"Tôi nhìn mà phát run", He Yiting, 27 tuổi, một người đứng quan sát ông Xiong cạo mi mắt cho khách hàng, bày tỏ.

Hồng Hạnh (Ảnh: Reuters)