Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ ba, 10/1/2017, 12:56 (GMT+7)

Thiếu nữ Nhật xúng xính kimono trong lễ thành niên

Khoảng 1,2 triệu thanh niên Nhật Bản ăn mặc và trang điểm cầu kỳ làm lễ thành niên, đánh dấu tuổi trưởng thành.

Thiếu nữ Nhật Bản giơ điện thoại chụp ảnh selfie sau Lễ trưởng thành tổ chức ở một công viên giải trí Tokyo hôm qua. 

Lễ trưởng thành hay còn được gọi là ngày lễ mừng 20 tuổi là một ngày lễ truyền thống hàng năm ở xứ sở hoa anh đào, có lịch sử từ năm 714, khi một hoàng tử trẻ thay quần áo mới và cắt tóc để tạm biệt tuổi thiếu niên.

Họ mặc kimono, cùng chơi tàu lượn.

Buổi lễ này sẽ được tổ chức vào ngày đầu tuần lần thứ hai của tháng một, với mục đích chúc mừng, cổ vũ những người 20 tuổi, đồng thời giúp họ nhận thức được họ đã là những người trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn.

Nam nữ thanh niên đều mặc lễ phục trong lễ trưởng thành. 

Tất cả những bạn đã và sẽ bước sang tuổi 20 trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 của năm trước đến 31/3 của năm nay đều được tham gia. Đặc biệt, các bạn nữ khi tham dự lễ hội này đều phải mặc furisode (kimono cho người chưa có gia đình, màu sắc sặc sỡ).

Một cô gái giơ tay chữ V, biểu tượng chiến thắng, khi đang sửa sang lại lớp trang điểm.

Trước ngày lễ, các tiệm làm tóc, làm móng sẽ mở cửa 24/24h giờ để phục vụ. 

Các cô gái diện kimono rực rỡ sắc màu chụp ảnh kỷ niệm.

Những bộ kimono này có giá khoảng 10.000 USD. Ngoài ra, tiền trang điểm hay làm móng cũng tiêu tốn hàng trăm đô la.

Chiếc mũ cài hoa lan lạ mắt của một cô gái Nhật.

Theo số liệu của chính phủ Nhật, khoảng 1,21 triệu người sẽ thành niên trong tháng 1 này, giảm 50.000 người so với năm ngoái và giảm một nửa so với năm 1970 (2,46 triệu người), phản ánh sự sụt giảm của dân số đất nước.

Hoa văn rực rỡ trên các bộ kimono. 

 

Một cô gái dùng điện thoại chụp ảnh lưu niệm cho nhóm bạn.

 

Con gái Nhật Bản có thể kết hôn ở tuổi 16, và con trai ở tuổi 18, nhưng họ chỉ thực sự được coi là trưởng thành khi tròn 20 tuổi.

Khi tròn 20 tuổi, thanh niên Nhật mới được phép hút thuốc, uống rượu và đi bỏ phiếu. Nhiều thanh niên Nhật thường tiệc tùng thâu đêm sau lễ trưởng thành.

Một cô gái chờ lên tàu về nhà sau khi kết thúc lễ trưởng thành.

"Tôi rất vui, cuối cùng tôi đã được phép uống rượu và đi sàn nhảy", Rumiko Matsumoto, một sinh viên đại học ở Tokyo cho biết. "Bố mẹ nói bây giờ tôi phải chịu trách nhiệm về bản thân nhưng trước tiên, tôi muốn kỷ niệm bằng cách đi uống rượu cho đã".

Hồng Hạnh (theo Reuters)