William Connolly, 17 tuổi, được người dùng mạng khắp thế giới ủng hộ. Họ lập một trang gây quỹ trên GoFundMe và quyên góp được 31.000 USD để trang trải "chi phí pháp lý" cho Connolly và "mua nhiều trứng hơn", theo AFP.
Connolly nổi tiếng với biệt danh Eggboy (Chàng trai trứng) sau khi đập một quả trứng vào đầu thượng nghị sĩ Fraser Anning tại cuộc họp báo ở Melbourne hôm 16/3, lúc ông này đang phát biểu và cho rằng vụ tấn công vào hai nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand khiến 50 người thiệt mạng là kết quả của chương trình nhập cư, cho phép người Hồi giáo di cư tới đất nước này.
"Chương trình Eggboy sẽ gửi phần lớn số tiền cho nạn nhân vụ khủng bố ở Christchurch", trích thông báo trên trang web.
"Tôi quyên góp cho hành động dũng cảm của cậu ấy trước những bình luận mang tính phân biệt chủng tộc", Mohamed Majrad, một người ủng hộ, tuyên bố.
Thủ tướng Scott Morrison gọi những lời lẽ của thượng nghị sĩ bang Queensland khiến người ta "kinh hoàng", vô cùng "xấu xí" và "không thể chấp nhận ở Australia".
Cựu thủ tướng Kevin Rud gọi Anning là "kẻ phân biệt chủng tộc và phát xít", khuyến khích người Australia ký vào bản kiến nghị yêu cầu ông này rời khỏi quốc hội. Bản kiến nghị trên Change.org đã thu được 1,2 triệu chữ ký điện tử.
Anning hôm nay tiếp tục lặp lại quan điểm về di dân Hồi giáo và khủng bố, bảo vệ bản thân trước hành động tát vào mặt Connolly. Cảnh sát bang Victoria cho hay đang điều tra cả Connolly và Anning.
Thượng nghị sĩ từng gây tranh cãi khi kêu gọi "giải pháp cuối cùng cho vấn đề nhập cư" và tuyên bố "tất cả những kẻ khủng bố ngày nay đều là người Hồi giáo".
Brenton Tarrant, 28 tuổi, công dân Australia, bị buộc tội giết người khi xả súng vào hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch hôm 15/3 khiến 50 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Trong tài liệu 75 trang đăng trên mạng xã hội ngay trước vụ xả súng, Tarrant thể hiện thái độ bài xích người nhập cư và người Hồi giáo.