Sau chuyến thăm 5 ngày đến Trung Quốc, phó tổng thống Mỹ đã ghé qua Mông Cổ trước khi đến Nhật Bản. Ông Biden ca ngợi đất nước nằm hoàn toàn trong lục địa này là một hình mẫu chói sáng của việc xây dựng nền dân chủ.
Phó tổng thống Mỹ bắt tay các võ sĩ đấu vật của Mông Cổ. Ảnh: AFP |
Nhà lãnh đạo Mỹ đã cùng Thủ tướng Mông Cổ Sukhbaatar Batbold ngồi trong chiếc lều truyền thống của nước này để xem biểu diễn hát múa truyền thống. Ông còn tự bắn thử cung tên của Mông Cổ và xem một cuộc thi đấu vật. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng được Mông Cổ tặng một con ngựa và đặt tên nó là "Celtic" để nhớ đến nguồn gốc Ireland của mình, dù con ngựa nhảy dựng lên khi Biden tiến lại gần.
Hôm nay nhà lãnh đạo Mỹ đã đáp máy bay đến Nhật Bản, điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du Đông Á của ông.
Video phó tổng thống Mỹ trải nghiệm văn hóa Mông Cổ:
Anh Ngọc (Video: Telegraph)