Thứ năm, 25/4/2024
Thứ bảy, 20/8/2016, 21:00 (GMT+7)

Ông lão 70 tuổi kiện nhà sản xuất búp bê tình dục Trung Quốc

Ông lão người Trung Quốc bỏ nhiều tiền mua một con búp bê tình dục và coi nó như người vợ quá cố nhưng thất vọng vì chất lượng kém.

Theo QQ, sau khi vợ qua đời hồi tháng 9/2015, ông Trương Văn Lương (tên giả), 70 tuổi, sống ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đặt mua trên mạng một con búp bê tình dục có kích cỡ như người thật.

Vợ ông mắc bệnh ung thư hồi tháng 3. Hai vợ chồng ông sống với nhau đã 40 năm và không có con. 

 

Ông bỏ ra 16.000 nhân dân tệ (2.400 USD) để mua con búp bê và coi nó như vợ mình. Hàng ngày ông mặc quần áo của vợ cho nó, trò chuyện với nó, cho nó ngủ trên giường.

"Tôi không muốn linh hồn bà ấy phiêu dạt bên ngoài. Tôi muốn bà ấy về nhà sống với tôi. Ngày nào tôi cũng trò chuyện với bà ấy. Ảnh và tro cốt là linh hồn bà ấy, còn búp bê là thân xác của vợ tôi", ông Trương nói.

Ông Trương nói rằng, không dám kể cho ai chuyện đặt mua búp bê trên mạng. 

"Tôi cũng không muốn để lại ấn tượng cho người khác rằng, một ông lão vì thỏa mãn nhu cầu sinh lý mới đặt mua một con búp bê tình dục".

Tuy nhiên, sau khi mua búp bê được ít lâu, ông phát hiện chất lượng của nó không giống với quảng cáo. 

"Khớp tay chân của nó bắt đầu biến dạng, nhiều chỗ lớp da silicone bắt đầu chảy ra. Dây điện bên trong người nó cũng lòi ra ngoài", ông Trương nói. 

"Tôi mất 16.000 tệ mua nó, đấy không phải là số tiền nhỏ, nhưng chất lượng lại quá kém", ông Trương nói, tỏ vẻ giận dữ.

Ông quyết định nộp đơn kiện nhà sản xuất ở tòa án thành phố Thành Đô, yêu cầu bồi thường gấp ba lần. 

"Tôi không có ý đòi bồi thường nhiều tiền, mà chỉ muốn bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng", ông Trương cho biết. 

Tuy nhiên, vụ kiện gặp trở ngại vì nhà sản xuất lại nằm ở địa phương khác, tòa án Thành Đô không có thẩm quyền xét xử.  

Hồng Hạnh (Ảnh: QQ)