Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ tư, 16/12/2015, 08:00 (GMT+7)

Những vụ thoát chết kỳ diệu năm 2015

Thiếu nữ Ấn Độ bị ném xuống giếng, bé sơ sinh bị chôn dưới đất 8 ngày hay người đàn ông lênh đênh hai tháng trên đại dương nhưng vẫn sống sót là những điều kỳ diệu trong năm qua.

Poonam, 15 tuổi, được người dân địa phương và cảnh sát ở thị trấn Noida, Ấn Độ, kéo lên từ một chiếc giếng khô hôm 5/12, trong thời tiết lạnh lẽo, không có quần áo ấm và còn bị mất rất nhiều máu.

Trước đó, nửa tháng, cô bé bị 3 kẻ bắt cóc, thay nhau hiếp dâm rồi bắn hai viên đạn vào ngực trước khi ném em xuống giếng. Cảnh sát cho rằng Poonam quá nhẹ cân nên đã giảm được chấn thương khi bị ném xuống giếng, còn dân làng thì cho rằng nghị lực phi thường đã giúp cô bé sống sót. Ảnh: siasat

Hồi tháng hai, Mamitho Lendas, 35 tuổi, đang chụp ảnh kỷ niệm cho vợ ở vách đá Tận cùng Thế giới (World's End), một địa điểm nổi tiếng của Sri Lanka, thì không may bước hụt về phía sau và ngã xuống từ vách đá cao 1.200 m.

Lendas rơi gần 40 m xuống một ngọn cây và ở đó suốt ba tiếng rưỡi trước khi được lực lượng vũ trang và một trực thăng quân sự Sri Lanka tới giải thoát. Họ cho rằng anh đã "cực kỳ may mắn" mới sống sót sau cú "rơi tự do" này. Lendas cũng là người đầu tiên sống sót sau cú ngã từ vách đá Tận cùng Thế giới. Ảnh: Sky News

Bé trai ở Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, chỉ bị thương và xây xát cơ thể dù bị người mẹ ném từ cửa sổ tầng 5 xuống một lối đi nhỏ giữa hai tòa nhà, cạnh nơi chứa rác thải, sau khi chào đời chỉ 10 phút.

Người mẹ mới 15 tuổi có thai ngoài ý muốn với bạn trai 19 tuổi và đã quyết định ném đứa con đi vì bị gã này làm ngơ hôm 16/10. Các bác sĩ cho hay sự sống sót của đứa bé giống như "một phép lạ". Em nặng gần 3 kg, tình trạng sức khỏe ổn định và có thể uống 20-40 ml sữa. Ảnh: QQ

Louis Jordan, 37 tuổi, được lực lượng tuần duyên Mỹ giải cứu hôm 2/4 , ngoài khơi biển Bắc Carolina sau 66 ngày lênh đênh trên biển. Thời tiết xấu đã phá hủy thuyền câu cá của anh và thiết bị liên lạc trên đó, khiến Jordan bị mắc kẹt trên biển.

Anh đã cố gắng xoay sở bằng cách sử dụng tiết kiệm số thực phẩm còn lại, dùng lưới bắt cá và trữ nước mưa để uống. Anh bị thương ở vai và bị mất nước nhưng việc anh còn sống và trở về với gia đình vẫn là một "phép lạ". Ảnh: NBC News

Hồi tháng 8, một cặp đôi Tây Ban Nha gặp nạn khi đang bay trên chiếc máy bay siêu nhẹ Pipetrel. 9 phút sau khi xuất phát, nam phi công đột ngột lên cơn đau tim và tử vong ngay trong buồng lái, còn cô bạn gái thì không biết lái máy bay.

Những người bạn của họ đã ngay lập tức lái máy bay đến bên cạnh chiếc Pipetrel để trấn an cô gái, đồng thời hướng dẫn cô hạ cánh an toàn. Tuy nhiên, khi chỉ còn cách đường băng khoảng 3,2 km, chiếc phi cơ lao xuống mặt đất và đâm vào một rặng cây.

Cô gái được một cảnh sát kéo ra khỏi đống đổ nát ngay trước khi máy bay phát nổ. Cô được đưa tới bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương, bỏng nhẹ và bị gãy vài chiếc xương nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Ảnh: Mirror

Hồi đầu tháng 5, một bé trai bị chôn sống được người dân và một nhà sư phát hiện ở nghĩa trang hẻo lánh của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Em bé được đặt trong một thùng giấy chôn dưới lớp đất dày khoảng 5 cm. Nhà chức trách cho biết cậu bé sống sót do nước mưa và không khí  lưu thông qua mặt đất được phủ đá sơ sài.

Bé trai bị cha mẹ bỏ rơi ở nghĩa trang chỉ 4 ngày sau khi chào đời và bị chôn sống hai ngày sau. Mẹ đứa bé khai người thân đã thuyết phục cô ta và chồng bỏ con. Ảnh: People's Daily Online

Cụ Funchu Tamang vẫn còn sống khi được kéo ra khỏi đống đổ nát ở Nepal, 7 ngày sau khi căn nhà của cụ sập trong trận động đất 7,8 độ Richter hôm 25/4. Cụ ông 101 tuổi chỉ bị thương ở mắt cá chân và tay trái. Thảm họa làm gần 9.000 người thiệt mạng và gần 22.000 người bị thương. Ảnh: AFP

Nelly Murillo, 18 tuổi, và con trai Yudier Moreno, chưa đầy một tuổi, được phát hiện sống sót gần khu rừng rậm ở tây bắc Colombia, 5 ngày sau khi một chiếc Cessna 303 gặp nạn hôm 20/6. Lực lượng cứu hộ rất kinh ngạc khi người mẹ có một số vết thương và bỏng nhẹ, còn đứa trẻ dường như không bị thương gì.

Murillo đã kịp mở cửa máy bay và bỏ chạy vào rừng khi máy bay lao xuống đất và lửa lan khắp cabin. Cô sống sót bằng cách uống nước từ những quả dừa mà máy bay đang vận chuyển. Cô cũng dùng những chiếc lá lớn để hứng nước mưa uống. Cuối cùng, Murillo nghe thấy tiếng gọi từ một trực thăng cứu hộ và tìm đường trở lại hiện trường rồi được giải cứu. Ảnh: AFP

Hai em bé Trung Quốc thoát chết khi bị ôtô chèn qua người
 
 

Mario Stevan Ambarita, 21 tuổi, xuất hiện trên sân bay Jakarta hồi đầu tháng 4 trong bộ dạng lảo đảo, người dính máu, sau hai tiếng trốn trong khoang càng hạ cánh của máy bay.

Anh đã lẻn vào máy bay của hãng hàng không Garuda Indonesia và ở đó suốt quãng đường khoảng 1.300 km, trong nhiệt độ băng giá, khi máy bay đạt độ cao hành trình tối đa hơn 10.000 m. Ảnh: tribunnews

Anh Ngọc