Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ bảy, 1/9/2018, 02:59 (GMT+7)

Những khoảnh khắc xúc động tại lễ viếng John McCain ở Washington

Con gái của McCain bật khóc nức nở trong khi những đồng nghiệp của thượng nghị sĩ trầm ngâm đặt tay lên linh cữu để nói lời tiễn biệt.

Trước khi lễ viếng diễn ra tại Đồi Capitol - tòa quốc hội Mỹ, nhiều người dân đã tập trung bên ngoài để xếp hàng. Brian Erdelyi và AnnMarie Farone, hai người có mặt từ rất sớm, cho biết họ muốn đến bày tỏ lòng tiếc thương vì cảm thấy McCain là người chính trực. Người dân được vào bên trong viếng vào 13-20h ngày 31/8 (0-7h ngày 1/9 giờ Hà Nội).

Sĩ quan hải quân giơ tay chào khi đoàn xe chở linh cữu đi qua. Ảnh: AFP.

Đội danh dự chuyển linh cữu phủ quốc kỳ từ xe vào tòa nhà trong cơn mưa.

Vào 11h (22h giờ Hà Nội), linh cữu McCain được đặt trên bục gỗ từng được sử dụng để đỡ quan tài tổng thống Abraham Lincoln năm 1865, tại khu Mái vòm của Đồi Capitol. 

Cháu gái Meghan cầm tay bà Roberta, người mẹ 106 tuổi của John McCain, để an ủi bà trong khi phó tổng thống Mỹ Mike Pence phát biểu. "Trong 35 năm, John đã phục vụ tại những hội trường này, dưới mái vòm này. Ông ấy đã chiến đấu vì những điều ông ấy tin tưởng", Pence nói.

Cindy, vợ của McCain, gục đầu nắm tay cầu nguyện trên linh cữu chồng.

Bà Roberta lau nước mắt trong buổi lễ.

Con gái Meghan không thể kìm nén xúc động, cô khóc nức nở khi ngồi bên linh cữu. 

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence và phu nhân tưởng niệm người bạn quá cố.

Dù đã 95 tuổi, cựu ngoại trưởng Henry Kissinger (tóc bạc) cũng có mặt. Ông được một người dìu khi tiễn biệt McCain.

Lãnh đạo phe thiểu số tại hạ viện Nancy Pelosi (trái) và nghị sĩ Sam Johnson.

Toàn cảnh lễ viếng nhìn từ trên cao.

Ảnh: AFP, Reuters