Thứ năm, 18/4/2024
Thứ sáu, 17/7/2015, 16:16 (GMT+7)

Người Nhật phát cuồng với 'Tiểu thư Râu'

Chàng trai người Australia Richard Magarey xuất thân từ nghề đô vật, có thân hình vạm vỡ đầy lông lá, giờ mặc những bộ quần áo phụ nữ bé xíu sặc sỡ và quay video nhạc pop khiến người Nhật phát cuồng.

Theo Oddity Central, Magarey đến Hong Kong năm 2006 để theo đuổi sự nghiệp diễn viên võ thuật đóng thế. Mọi sự chỉ thay đổi sau hơn hai tháng học đô vật, khi anh mở màn cuộc đấu đầu tiên trong trang phục váy phồng và buộc tóc hai bên mà vẫn để nguyên bộ râu rậm rạp cùng cơ thể lông lá. Ảnh: Oddity Central

"Mình đang làm gì thế này? Mình mặc váy, sắp tham dự trận đấu mình mong đợi hai tháng nay, trước một đống người. Có chuyện gì không ổn với mình? Tại sao mình lại làm thế?" Magarey nhớ lại nhưng cuối cùng, anh vẫn thi đấu với trang phục kỳ quặc đó, và mọi người phát cuồng lên với nó. Nghệ danh "Tiểu thư Râu" bắt nguồn từ đó. Ảnh: Oddity Central

Chỉ qua một đêm, "Tiểu thư Râu" trở thành hiện tượng ở Hong Kong, và Magarey bắt đầu biểu diễn những bài nhạc pop tiếng Quảng Đông theo phong cách rock trong trang phục có phần điên rồ. Ảnh: Rex Shutlerstock

"Thật là điên rồ, anh phải đến Nhật, người Nhật sẽ mê anh phát cuồng," người hâm mộ thường nói thế khi xem Magarey biểu diễn. Cuối cùng, anh quyết định sang Nhật.

Tại Nhật, anh hợp tác với Naoko Tachibana, nhiếp ảnh gia kiêm nhà thiết kế quần áo hóa trang. Naoko là người đóng vai trò lớn trong sự thành công của Magarey. Ảnh: Oddity Central

"Bản thân cô ấy cũng kinh doanh thời trang, cô ấy có một tủ các loại quần áo thực sự dễ thương cỡ đại dành cho nam giới, vô cùng thuận tiện cho tôi," Magarey chia sẻ với Forbers.

"Khi còn ở Hong Kong, quần áo luôn khiến tôi đau đầu. Tôi muốn mặc những trang phục dễ thương đó, nhưng không thể! Họ may chúng theo kích cỡ những cô nàng Trung Quốc nhỏ nhắn, mà tôi thì không đủ tiền thuê thợ may riêng. Khi gặp Naoko, một thế giới mới mở ra. Cô ấy hiểu thấu mọi thứ, từ đầu tóc, trang điểm đến cách tạo dáng để thu hút khán giả Nhật Bản, vì cô ấy là người Nhật chính hiệu," Magarey nói. Ảnh: Facebook

Naoko chụp hình Magarey mặc quần áo hóa trang và tạo dáng kiểu nữ tính, đăng lên mạng xã hội Twitter. 'Tiểu thư Râu' nổi như cồn, Magarey bắt đầu hát lại những bài nhạc pop của Nhật theo phong cách rock, biểu diễn ở mọi thành phố của Nhật và thu hút lượng người hâm mộ cực lớn. Ảnh: Oddity Central

"Tiểu thư Râu" cho biết, đa số người hâm mộ là các thiếu nữ Nhật trong độ tuổi 18-29, tuy nhiên, anh cũng có rất nhiều người hâm mộ là trẻ em, thậm chí là người lớn tuổi. Facebook của anh có hơn 36.000 người theo dõi, và 75.000 người hâm mộ trên Twitter. Ảnh: Adelaide Now

Gần đây, "Tiểu thư Râu" tham gia vào một dự án mới, thành lập ban nhạc lấy tên "Ladybaby" - gồm anh và hai thiếu nữ là Rie Kaneko (17 tuổi) và Rei Kuromiya (14 tuổi). Nhóm nhạc được cho là mang lại luồng gió mới cho làng âm nhạc Nhật. Ảnh: Adelaide Now

Đĩa đơn Nippon Manju (Bánh bao sữa Nhật) mới phát hành hai tuần trước đã thu hút gần 4 triệu lượt xem trên Youtube, và "Tiểu thư Râu" cho rằng họ sẽ còn tiến xa trong tương lai.

Để duy trì cơ bắp, "Quý bà Râu" luyện tập mỗi ngày. Anh nâng tạ, tập cardio, thỉnh thoảng vẫn tham gia đấu vật, cho dù bận rộn tham gia các dự án âm nhạc và nhảy múa.

Nhóm nhạc Ladybaby trong video ca nhạc Nippon Manju. Ảnh: Facebook

Người Nhật phát cuồng vì 'Tiểu thư Râu'
 
 

Trích đoạn video ca nhạc Nippon Manju của nhóm Ladybaby. Video: Youtube

Hồng Hạnh