Aaron Mitchell nức nở trong cuộc điện thoại với bố ngày ly tán vì bão Harvey. Video: CNN.
Siêu bão Harvey với sức gió 210 km/h đổ bộ bang Texas cuối ngày 25/8. Mưa lớn và lũ lên nhanh khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh ly tán do vội vàng đi lánh nạn theo yêu cầu của chính quyền, theo CNN.
Aaron Mitchell là một trong nhiều người Mỹ ở Texas nếm trải cảnh tứ tán. Mitchell sống sót qua cơn bão nhưng căn nhà của anh ở thành phố Aransas Pass thì không. "Tôi rất sợ. Tôi đã mất mọi thứ tạo dựng nên. Mọi thứ", Mitchell nói. "Thứ duy nhất còn lại là quần áo trên người".
Trắng tay sau bão, nhưng điều khiến Mitchell lo lắng nhất là người bố đang bặt vô âm tín. Trong đêm tối, Mitchell đã đi bộ gần 20 km đến nhà bố ở thành phố Rockport nhưng không tìm thấy ông.
Rockport, nơi từng "rất xinh đẹp và là địa điểm du lịch" trong mắt Mitchell, giờ là "một thảm họa". "Trông nơi này như vừa trải qua bão Katrina. Tôi đã thấy thiệt hại của bão Katrina, nhưng Katrina không động đến khu vực này", Mitchell nói.
Bão Katrina năm 2005, thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất lịch sử Mỹ, gây thiệt hại hơn 15 tỷ USD tiền bảo hiểm do lũ lụt ở các bang Louisiana và Mississippi. Thiệt hại bão Harvey gây ra ở Texas được ước tính có thể ngang thiệt hại của bão Katrina.
Trả lời phóng viên CNN sáng 28/8, Mitchell cho hay không thể liên lạc với bạn bè hay người thân do không có sóng điện thoại. "Nếu mẹ và bố tôi đang xem, thì con vẫn ổn", Mitchell nói. "Mẹ tôi đang ở Oklahoma còn bố tôi không biết đang ở đâu".
Khi được phép sử dụng điện thoại vệ tinh của CNN để liên lạc với bố lần đầu tiên từ ngày bão Harvey tràn vào Texas, Mitchell không kìm được nước mắt. "Bố ổn chứ? Con đang ở Rockport. Bố, con yêu bố", Mitchell nghẹn lời.
Kết thúc cuộc chia sẻ về siêu bão đầu tiên trong đời, Mitchell lên xe buýt sơ tán cư dân Rockport đến thành phố Austin, nơi bố anh đang có mặt.
Câu chuyện phụ tử tình thâm của Mitchell có một cái kết đẹp. "Tôi khá hơn nhiều rồi", Mitchell nói khi cùng bố, ông Bryan Bacle, xuất hiện trong chương trình New Day sáng 29/8. "Tôi mừng đã tìm thấy bố".
"Tôi đã rất lo vì không nghe tin từ thằng bé mấy ngày liền", Bacle kể lại. "Lý ra nó phải có mặt từ đầu ngày 25/8. Cảnh sát sau đó đến yêu cầu tôi đi sơ tán. Cứ vậy mà đi chẳng phải chuyện dễ dàng gì".
Cuộc chia ly vì bão Harvey khiến Mitchell có một cách nhìn mới về gia đình. "Bố là người hùng của tôi". "Tình cảm cha và con trai vẫn luôn còn đó dù những thứ vật chất có thể thay đổi", ông Bacle chia sẻ.
Bão Harvey đang hướng đến bang Louisiana sau khi gây mưa kỷ lục ở Texas. Ít nhất 18 người, bao gồm một cảnh sát, được xác nhận đã thiệt mạng trong lúc nước lũ tiếp tục gia tăng thiệt hại ở Texas, theo Guardian.
Vũ Phong