Gina DeJesus, một trong 3 nạn nhân của vụ bắt cóc chấn động nước Mỹ. Ảnh: Webpronews. |
NBC News dẫn lời Hurayt, nói về việc ba nạn nhân của vụ bắt cóc được giải thoát sau nhiều năm bị giam cầm: "Tôi rất vui khi họ đã trở về nhà và được an toàn".
Tuy nhiên, Hurayt cho biết vẫn còn những bất công liên quan đến vụ bắt cóc cần được giải quyết hợp tình. Anh nói: "Tôi muốn công lý được thực thi đối với những thủ phạm thực sự và chính quyền thành phố Cleveland cần có một lời xin lỗi công khai đối với tôi".
Năm 2006, Hurayt và người bạn cùng phòng McDonough bị cáo buộc tội hiếp dâm rồi giết Gina DeJesus, sau đó chôn cô ở dưới garage mới tại nhà.
Hurayt và McDonough khi đó phải ngồi tù vài ngày trong nhà tù thành phố Cleveland do bị tình nghi giết chết DeJesus, người mất tích vào năm 2004. Cảnh sát và các đại diện của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã lục soát căn nhà của Hurayt trong suốt 10 tiếng đồng hồ. Thậm chí, họ còn đào cả nền của garage và cắt nhỏ sàn xi măng thành nhiều phần nhưng vẫn không tìm được thi thể của DeJesus.
Lúc đó, cảnh sát Thomas Stacho nói với tờ Cleveland Plain Dealer: "Chúng tôi rất thất vọng vì việc tìm kiếm không mang lại kết quả như mong đợi. Tuy nhiên, sẽ thật thiếu trách nhiệm nếu không tiến hành điều tra như vậy". Tờ báo cũng dẫn lời một đại diện của FBI rằng họ không tìm thấy gì khi kiểm tra ngôi nhà.
Huryat đòi được xin lỗi vì bị oan trong vụ bắt cóc Gina DeJesus. Ảnh: Cleveland.com |
Sau khi Hurayt ngồi tù một tuần, một thẩm phán đã ra lệnh thả tự do cho người này vào ngày 25/9/2006. Hurayt đệ đơn lên Ủy ban đạo đức của thành phố Hurayt, đòi bồi thường 20.000 USD cho những thiệt hại đối với căn nhà, nhưng bị từ chối.
Hurayt, 35 tuổi, từng có tiền án về bạo lực tình dục đối với hai trẻ em. Năm 2006, anh ta bị kết tội trong một vụ hãm hiếp và phải ngồi tù. Hurayt được thả tự do vào năm 2010 nhưng anh cho biết, người dân địa phương vẫn nhớ về việc căn nhà của anh từng bị lục soát để tìm kiếm thi thể của DeJesus và họ tiếp tục nghĩ rằng anh ta có liên can đến vụ việc đó. Theo lời kể của Hurayt, trong suốt 3 năm qua, người dân đã đập vỡ cửa sổ nhà anh, đốt cháy garage và gọi điện thoại quấy rối anh ta.
Marein, luật sư của Hurayt, nói rằng thân chủ của ông bị quấy rối hàng ngày: "Anh ta không thể đi trên phố mà không bị người dân đàm tiếu". Marein cũng cho hay, Hurayt nộp đơn trình cảnh sát về việc bị quấy rối nhưng cảnh sát đã "làm ngơ".
Thu Hằng