Sư tử chỉ là một trong những mối hiểm họa mà dân di cư bất hợp pháp từ Mozambique vào Nam Phi thường phải đối mặt. |
Vụ việc xảy ra vào đêm thứ bảy (2/3). Cho tới hôm qua, người ta vẫn chưa bắt được con sư tử. Phát ngôn viên lực lượng cảnh sát Mozambique, ông Moastche Ngoepe, cho biết các binh sĩ đã nổ súng, khiến nó giật mình, để rớt cái xác và chạy mất.
Dân di cư bất hợp pháp từ Mozambique, một trong những nước nghèo nhất thế giới, thường bị các động vật ăn thịt hoang dã của Kruger tấn công khi tìm đường vào Nam Phi qua khu vực này. Đây là vụ thú giết người thứ tư ở đây trong vòng 5 năm qua.
Tú Đạt (theo Reuters)