Cuộc không kích được không quân Mỹ thực hiện hồi tháng 5, nhắm vào hàng chục địa điểm ở hai tỉnh Nimroz và Farah ở miền tây Afghanistan mà Mỹ tin là nơi điều chế ma túy để tài trợ cho phiến quân Taliban, khiến ít nhất 39 người thiệt mạng.
Trong báo cáo công bố hôm qua, Phái bộ Hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Afghanistan (UNAMA) và Văn phòng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc cho biết các hoạt động tài trợ như vậy được coi là mục tiêu dân sự theo luật pháp quốc tế, và những công nhân làm việc tại các cơ sở này đều được coi là dân thường.
"UNAMA đánh giá rằng những người làm việc trong các cơ sở sản xuất ma túy không có vai trò chiến đấu. Bởi vậy, họ được quyền bảo vệ khỏi các cuộc tấn công và chỉ mất đi quyền này nếu trực tiếp tham chiến trong thời gian đó", báo cáo có đoạn.
Lực lượng quân đội Mỹ tại Afghanistan. Ảnh: The Hill. |
Lực lượng quân đội Mỹ tại Afghanistan (USFOR-A) sau đó ra tuyên bố bác bỏ đánh giá và phương pháp nghiên cứu của báo cáo này.
USFOR-A cho rằng họ đang phải chiến đấu trong tình hình phức tạp chống lại những kẻ cố tình trốn dưới vỏ bọc dân thường và đưa ra những tuyên bố "không trung thực" về thương vong dân thường làm vũ khí tuyên truyền, đồng thời khẳng định quân đội Mỹ luôn nỗ lực để tránh thương vong cho thường dân.
Khi có thương vong xảy ra với dân thường, đó là hậu quả của việc Taliban ẩn náu trong các cộng đồng dân cư, Rohullah Ahmadzai, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan, ra tuyên bố cho biết.
Lầu Năm Góc hồi tháng 5 xác định lực lượng quân đội Mỹ đã khiến 76 dân thường Afghanistan thiệt mạng trong năm 2018, nhưng UNAMA cho rằng con số thực tế có thể lên tới hơn 1.000 người.
Đáp lại, Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng Liên Hợp Quốc "không được tiếp cận đầy đủ với tất cả thông tin liên quan để đánh giá liệu đó có phải thương vong dân sự do các hành động quân sự của Mỹ gây ra hay không".
Nhật Duy (Theo The Hill/Reuters)