Bà Bachmann cuối cùng cũng gặp lại mẹ sau hơn 70 năm xa cách. Ảnh minh họa: The Journal. |
Cụ bà 92 tuổi đến từ Novellara, một ngôi làng nhỏ phía bắc nước Italy. Cụ từng làm việc tại Đức suốt Thế chiến II và mang bầu với một người lính đã kết hôn.
Theo AFP, sau khi cụ sinh con, gia đình người tình mang đứa bé đi và đặt tên là Margot Bachmann. Người mẹ sau đó trở về Novellara năm 1945 và không biết thông tin về con. Bachmann được gia đình cho biết mẹ đẻ là một người Italy nhưng đã chết trong chiến tranh.
Năm ngoái, sau khi cha qua đời, Bachmann, hiện đã là một bà lão 71 tuổi, quyết định đi tìm mẹ. Nhờ sự giúp đỡ của Hội Chữ thập đỏ Italy, bà Bachmann biết mẹ vẫn còn sống. Hai mẹ con họ gặp lại nhau cuối tuần trước, Guardian cho hay.
"Tôi đã tìm kiếm để mong có chút thông tin về mẹ. Tôi chưa bao giờ tưởng tưởng được rằng một ngày nào đó, tôi có thể ôm mẹ", tờ Il Quotidiano dẫn lời bà Bachmann nói. "Cha cấm tôi tìm mẹ nhưng sau khi ông qua đời, nhờ sự giúp đỡ của con gái, tôi đã tìm thấy bà".
Laura Bastianetto, người phát ngôn Hội Chữ thập đỏ Italy, miêu tả đây là một câu chuyện "kỳ diệu".
"Thường chỉ có trường hợp anh chị em đoàn tụ sau thời gian ly tán do chiến tranh, còn mẹ và con gái gặp lại nhau sau 71 năm quả là hiếm", bà Laura chia sẻ.
Bình Minh