Theo Focus on News, nhóm lính cứu hỏa ở thành phố Machado, đông nam Brazil, mất tới hơn 4 giờ mới giải thoát được cho ông Luciano de Oliveira khỏi ống khói của nhà hàng bít tết Churrascaria.
Sau khi xem xét các phương án, nhóm cứu hộ đã quyết định dùng búa tạ để đập vỡ gạch rồi kéo phần đầu phủ đầy dầu và bồ hóng của người đàn ông 41 tuổi ra trước. Nhà hàng Churrascaria, nằm ở trạm dịch vụ trên đường cao tốc, đã tạm thời đóng cửa khi cuộc giải cứu diễn ra.
Lính cứu hỏa kéo ông Luciano de Oliveira ra khỏi ống khói sau hơn 4 giờ nỗ lực giải cứu. Ảnh: Focus on News |
Trước đó, một phụ nữ đi ngang qua lúc nửa đêm đã nghe thấy tiếng kêu cứu của ông de Oliveira và gọi cảnh sát. Họ và chủ nhà hàng phát hiện đôi tất màu trắng vấy bẩn của ông thò ra ở đáy lò.
Cảnh sát cho hay ông de Oliveira từng liên quan tới nhiều vụ trộm trước đây. Ông được cho là đã trèo lên mái của nhà hàng Churrascaria và định trượt qua ống khói vào trong nhưng bị mắc kẹt.
Chân của ông de Oliveira thò ra khỏi ống khói khi đang bị mắc kẹt. Ảnh: Focus on News |
Sau khi được giải cứu, ông de Oliveira bày tỏ sự hối hận và thừa nhận đã đột nhập nhà hàng để trộm đồ. Ông còn khai ra một vụ trộm khác ở siêu thị địa phương tuần trước.
Nghi phạm này được chuyển đến bệnh viện để điều trị trong tình trạng bị mất nước và hạ thân nhiệt. Chủ nhà hàng cho biết dù bếp bị phá hỏng, ông vẫn rất vui vì ông de Oliveira được cứu sống.