Quốc vương Norodom Sihamoni (ngoài cùng bên trái) và mẹ (ngoài cùng bên phải) làm lễ cầu nguyện trước cung điện hoàng gia hôm 26/1. Ảnh: AFP |
Cựu quốc vương Sihanouk qua đời ở tuổi 89 tại Bắc Kinh tháng 10 năm ngoái vì đau tim. Thi hài của ông ngày mai sẽ được di chuyển lên một con thuyền bằng vàng có hình dạng một con chim thần thoại, đi từ cung điện hoàng gia đến một điểm hỏa táng trong công viên thành phố.
"Đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta vĩnh biệt vị vua vĩ đại", AFP dẫn lời Thủ tướng Hun Sen nói trên đài phát thanh quốc gia tuần này.
Theo truyền thống hoàng gia, trong suốt ba tháng qua, với sự giúp đỡ của các chuyên gia Trung Quốc, thi hài của ông được quàn trong cung điện hoàng gia để các lãnh đạo nước ngoài và công chúng nói chung viếng thăm.
Thi hài của Sihanouk sẽ được đặt tại điểm hỏa táng để thực hiện các nghi lễ tôn giáo, cho đến ngày 4/2 tới, khi phu nhân và con trai ông, quốc vương Norodom Sihamoni đốt giàn thiêu.
Các quan chức nước ngoài, trong đó Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault, hoàng tử Nhật Bản Akishino và nhiều nhà lãnh đạo cùng quan chức cấp cao châu Á dự kiến tham dự lễ hỏa táng.
Tất cả quốc kỳ Campuchia đều được treo rủ. Các đài phát thanh, truyền hình đều được chỉ thị tạm gác các chương trình giải trí, hòa nhạc. Người dân Campuchia được yêu cầu đeo băng tang đen trên áo. Nhân dịp này, Campuchia cũng thực hiện ân xá cho 412 tù nhân.
"Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Campuchia tổ chức một lễ tang lớn như thế cho một vị vua", trợ lý thân cận lâu năm của ông Sihanouk, hoàng tử Sisowath Thomico nói. "Đất nước làm điều này để bày tỏ lòng tôn kính với những gì ông đã làm cho đất nước".
Sau lễ hỏa táng, tro cốt Sihanouk sẽ được cho vào trong một hũ màu vàng, đặt trong một bảo tháp bên trong cung điện hoàng gia, theo ý nguyện trước lúc qua đời của cựu quốc vương.
Các ảnh chân dung cỡ lớn của Sihanouk hiện đã được treo dọc các đường phố Phnom Penh và bên ngoài cung điện hoàng gia, nơi mọi người thường xuyên tập trung để thực hiện các nghi lễ tôn giáo kể từ khi ông qua đời.
Hàng trăm nghìn người cũng từng chen kín các trục đường của thủ đô khi thi hài ông được đưa từ Trung Quốc về nước hồi tháng 10.
Cựu hoàng Norodom Sihanouk thoái vị và nhường ngôi lại cho con trai là ông Norodom Sihamoni vào năm 2004, sau khi lãnh đạo Campuchia đi qua sáu thập kỷ thăng trầm. Cuối đời, ông phải sang Trung Quốc nhiều năm để điều trị các bệnh khác nhau, và trút hơi thở cuối cùng tại Bắc Kinh lúc 1h20 sáng 15/10/2012, chỉ ít ngày trước khi tròn 90 tuổi.
Với nhiều người dân Campuchia, cựu quốc vương Sihanouk như cha mẹ và là đại diện của thời kỳ hoàng kim của Campuchia những năm 1950, 1960 khi đất nước giành được độc lập từ Pháp và sống trong nền hòa bình ngắn ngủi trước thời Khmer Đỏ những năm 1970.Anh Ngọc