Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 21h ngày 13/8 khi một số xe ôtô bốc cháy tại quảng trường chính Vastra Frolunda, ngoại ô Goteborg, thành phố lớn thứ hai của Thụy Điển, theo NY Times.
Khi những đám cháy kết thúc, "33 ôtô hoàn toàn bị thiêu rụi và khoảng 50 ôtô bị hư hỏng", Thomas Fuxborg, phát ngôn viên của cảnh sát Thụy Điển, cho biết.
Vài phút sau vụ tấn công ở Vastra Frolunda, những đám cháy cũng được ghi nhận ở Hjallbo, một quận ở phía đông bắc Goteborg, và quận Kronogarden của thành phố Trollhattan, cách Goteborg hơn 70 km về phía bắc. Các đám cháy đã phá hủy hơn 20 xe ôtô.
Khi đám cháy bắt đầu ở Vastra Frolunda, bà Krista Koppel, 74 tuổi, nghe tiếng pháo nổ và mọi người hét lên bên ngoài. "Tôi thấy khoảng 6-8 người đàn ông mặc đồ màu đen. Họ đập vỡ các cửa sổ sau xe, uống cocktail Molotov rồi ném cốc vào khoảng 20 chiếc xe", bà nói, cho biết thêm rằng chiếc xe của mình cũng bị hư hỏng trong vụ phá hoại.
Những chiếc ôtô bị hư hại sau vụ đốt phá ở Goteborg, Thụy Điển hôm 13/8. Ảnh: Reuters. |
"Tôi rất thất vọng và đã khóc. Tại sao điều này lại xảy ra? Thật khủng khiếp. Không ai dám ra ngoài ngăn họ lại vì họ rất đông và chúng tôi cũng không biết họ có súng hay không", Koppel, một người sống gần quảng trường nhớ lại.
Nhà chức trách Thụy Điển nhận định đây là một cuộc tấn công do các nhóm thanh niên phối hợp hành động và được điều phối trên mạng xã hội. Fuxborg nói cảnh sát đang điều tra các tội ác như hành vi đốt phá, phá hoại, bạo động và kích động bạo lực.
"Xã hội sẽ phản ứng rất cứng rắn đối với hành vi này. Chúng tôi sẽ đưa ra hình phạt đối với tội phá hoại", Thủ tướng Thụy Điển, Stefan Lofven tuyên bố.
Dan Windt, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Goteborg cho biết đã bắt giữ một thiếu niên 16 tuổi và một thanh niên 21 tuổi bị nghi liên quan đến các vụ tấn công. Nghi phạm thứ ba, khoảng 20 tuổi, hiện bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ giam giữ. Người này tìm cách tới Thổ Nhĩ Kỳ hôm 14/8 nhưng đã bị chặn lại tại biên giới.
Huyền Lê