Reuters cho hay Thongchai Jamjang, 26 tuổi, ở Prachuap Khiri Khan, miền nam Thái Lan, bắt đầu mê ăn uống từ năm lên 8 tuổi. Mẹ anh "không thấy có vấn đề gì" với con trai cho đến khi Thongchai bắt đầu bị khó thở vào tháng trước và bỗng nhiên chán ăn.
Hôm 16/1, khi các nhân viên y tế có mặt, họ nhìn thấy Thongchai đang nằm trần truồng trên một tấm đệm bẩn thỉu trong căn lều gỗ bên bờ biển. Thongchai nặng hơn 300 kg khiến 30 lính cứu hỏa cùng những người hàng xóm phải hợp sức mới đưa được anh ra khỏi nhà, đưa xuống một con thuyền sau đó lên một xe tải.
Thongchai quá béo nên không thể mặc vừa bất cứ thứ gì và phải che bằng chăn. Anh chàng đã nhập viện để các bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe trước khi phẫu thuật thu hẹp dạ dày.
Nhân viên cứu hộ Phukit Phokawat cho hay Thongchai đang ở trong "cuộc khủng hoảng sức khỏe nghiêm trọng". "Cậu ấy rõ ràng bị khó thở, khiến lượng oxy trong máu thấp đến mức kinh ngạc. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là cung cấp oxy cho cậu ấy trong lúc chờ đưa đến bệnh viện".
Theo người thân, do nhà ở cạnh biển, Thongchai luôn có một nguồn thực phẩm dồi dào từ các tàu cá. Anh thường ăn cả đĩa tôm, cá trước khi tráng miệng bằng những món ăn vặt nhiều đường của Thái Lan.