Thợ lặn đi vào hang Tham Luang để giải cứu đội bóng nhí hôm 8/7. Ảnh: AP. |
"Mọi người không hiểu được các thợ lặn cứu hộ phải mang theo bao nhiêu thiết bị bên mình. Họ không chỉ bơi mà còn phải đi bộ, vượt qua nhiều dốc đá. Có nhiều giai đoạn trong nhiệm vụ này giống việc leo lên đỉnh Everest", cựu đặc nhiệm SEAL Mỹ Jake Zweig chia sẻ trên kênh Fox & Friends ngày 8/7 về chiến dịch giải cứu các thiếu niên Thái Lan mắc kẹt trong hang Tham Luang.
Zweig nhận định nếu bất cứ sự cố nào xảy ra trong quá trình lặn qua ngách hang ngập nước, nhiệm vụ của đội cứu hộ sẽ trở nên phức tạp hơn bởi họ không thể ngoi lên và xử lý như khi đang di chuyển trên cạn.
Các thành viên đội đặc nhiệm SEAL Thái Lan hôm qua đăng bức ảnh "ba bàn tay nắm chặt nhau" để thể hiện tình đoàn kết và quyết tâm đưa toàn bộ 13 thành viên đội bóng ra khỏi hang Tham Luang bằng mọi giá.
Hình ảnh thể hiện quyết tâm của các đặc nhiệm SEAL Thái Lan. Ảnh: StraitsTimes. |
Đội bóng nhí Lợn Hoang cùng huấn luyện viên mắc kẹt trong hang Tham Luang từ ngày 23/6. Chính quyền Thái Lan sáng 8/7 bắt đầu thực hiện chiến dịch giải cứu với sự tham gia của 18 thợ lặn và đã đưa thành công 4 người đầu tiên ra khỏi hang trong tình trạng ổn định.
Nhà chức trách Thái Lan hôm nay chuẩn bị thực hiện đợt giải cứu thứ hai. Các thành viên còn lại của đội bóng được chia làm hai nhóm, dự kiến được đưa khỏi hang trong hôm nay và ngày mai.
Hành trình thoát khỏi hang của các thiếu niên mắc kẹt.