Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ hai, 27/11/2017, 09:26 (GMT+7)

Cuộc thi hoa khôi ở nhà tù lớn nhất Brazil

Cuộc thi nhan sắc thường niên vừa được tổ chức tại nhà tù lớn nhất Brazil với ngôi vị hoa khôi thuộc về một nữ tội phạm trộm cắp.

Cuộc thi diễn ra tại nhà tù khét tiếng Talavera Bruce ở thủ đô Rio de Janeiro hôm 22/11, do giáo hội và các nhóm cộng đồng tổ chức. Ảnh: AP

Hoạt động này được duy trì suốt 10 năm nay nhằm khuyến khích các tù nhân hoàn lương và tạo cơ hội cho họ hội ngộ với người thân. Ảnh: AP

10 thí sinh đã vượt qua vòng loại được các tình nguyện viên hỗ trợ trang điểm, làm tóc và mặc trang phục để tự tin trình diễn trên sân khấu. Ảnh: AP

Các nữ tội phạm trải qua các phần thi gồm trang phục dạ hội, áo tắm và ứng xử để tranh ngôi vị cao nhất. Ảnh: AP

Nữ tù nhân Michelle Rangel, hoa khôi năm 2016, đang đi giày trước khi ra sân khấu tái đấu để bảo vệ ngôi vị của mình. 
"Vào lúc này, tôi không còn cảm thấy mình đang bị giam nữa", Rangel, 28 tuổi, người đang thụ án vì buôn ma túy, nói. "Tâm hồn tôi được giải phóng". Ảnh: AP

Dưới hàng ghế khán giả là 440 tù nhân khác cùng người thân của các thí sinh đến theo dõi và cổ vũ cho họ. Ảnh: AP

Ban giám khảo chấm điểm các thí sinh dựa trên 3 tiêu chí gồm nhan sắc, sự đồng cảm và thái độ của họ trong suốt cuộc thi. Giải thưởng cho hoa khôi là một chiếc quạt, một máy sấy tóc và một máy là tóc. Ảnh: Reuters

Tù nhân Rossana Goncalves xúc động khi gặp lại 4 trong số 5 con của cô tại cuộc thi. Ảnh: AP

Hoa khôi năm nay là Mayana Alves, đang thụ án tội trộm cắp. Cô mặc chiếc váy đỏ, khoe nhan sắc rạng rỡ và hình xăm lớn ở tay bên cạnh mẹ. Cô rất thích cuộc thi và mong sớm được tự do.
"Mọi người đều vui vầy cùng gia đình của họ", cô nói. "Tôi cảm thấy vừa căng thẳng vừa hạnh phúc. Tôi chỉ mong mình cũng được tự do và sẽ mang dải băng chiến thắng ra khỏi đây cùng mình". Ảnh: Reuters

Các nữ tội phạm thi thố nhan sắc ở nhà tù lớn nhất Brazil
 
 

 

Anh Ngọc