Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ hai, 16/2/2015, 21:09 (GMT+7)

Cuộc sống thường nhật của nữ cảnh sát Trung Quốc

Hàng ngày, Juan Zi, 30 tuổi, đến từ khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc, không chỉ chăm sóc, huấn luyện, mà còn đi tuần cùng chó nghiệp vụ ở bến tàu thành phố.

Juan Zi, thuộc nhóm người thiểu số Tu, là nữ cảnh sát tuần tra và huấn luyện chó nghiệp vụ của phòng cảnh sát thành phố Hohhot, thuộc khu tự trị Nội Mông.

Trong ảnh, Juan đang huấn luyện chú chó Addie tại trung tâm huấn luyện của phòng cảnh sát thành phố.

Ngày nhỏ say mê những bộ phim hành động và mơ ước trở thành cảnh sát. Giấc mơ của Juan thành hiện thực sau khi cô tốt nghiệp trường Cao đẳng Cảnh sát Đường sắt Trịnh Châu năm 2008.

Yêu thích những chú chó và do có sức khỏe tốt, năm 2011 Juan trở thành người huấn luyện khuyển duy nhất sinh sau năm 1980. Cùng năm đó, Juan giành giải nhì trong cuộc thi điều tra tội phạm và chó cảnh sát ở Sở Công an Đường sắt của Khu tự trị Nội Mông. Hai năm tiếp theo, Juan tiếp tục được Bộ Công an khen ngợi nhờ thành tích xuất sắc.

Cô cùng đồng nghiệp tiêm vaccine cho những chú chó ở trung tâm huấn luyện.

Trong công việc, Juan là người nghiêm túc, còn ở cuộc sống đời thường, cô thuộc tuýp phụ nữ ít nói, dịu dàng, thích đọc sách, nghe nhạc.

Juan và đồng nghiệp đi tuần ở bến tàu Đông Hohhot.

Juan dẫn Addie tới phòng để hành lý của bến tàu để kiểm tra.

Juan cùng Addie kiểm tra an ninh ở phòng chờ của bến tàu.

Giờ nghỉ trưa, Juan dùng bữa cùng đồng nghiệp.

Sau giờ làm, Juan chơi cùng hai chú chó nuôi ở nhà riêng.

Bình Minh (Ảnh: China.org.cn)