Thứ ba, 23/4/2024
Thứ sáu, 2/1/2015, 09:06 (GMT+7)

Chú chó đẩy xe cho thợ đóng giày tật nguyền

Hàng ngày, chú chó của ông Lao Ma ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đẩy chủ nhân ngồi xe lăn đi đoạn đường 1 km từ nhà đến cửa hàng đóng giày để làm việc.

Người dân ở thành phố Lạc Dương ngày ngày bắt gặp hình ảnh chú chó giúp chủ ngồi xe đẩy đến cửa hàng sửa giày.

Chủ nhân của chú chó này là ông Lao Ma, 59 tuổi, làm nghề đóng giày. Bị liệt hai chân, hàng ngày ông Ma đi xe hai bánh tới cửa hàng cách nhà một km.

Đoạn đường không dài nhưng ông Lao không thể tới nơi nếu thiếu sự giúp sức của chú chó trung thành. Cún cưng của ông Lao mới hai tuổi và không có tên. Mỗi khi thấy chủ gọi "hey", nó lập tức chạy đến.

Chú chó theo chủ ra cửa hàng và giúp ông trông nom nơi làm việc.

Hàng xóm ai nấy đều đồng cảm với hoàn cảnh của ông Ma và thường mang cho ông chút gì đó ăn cho ấm bụng.

Tại cửa hàng, trong lúc chủ làm việc thì chú chó tranh thủ chợp mắt.

Khi không có khách, nó lại ra chơi đùa cùng chủ.

Đến bữa trưa, chú chó thường tự đi kiếm ăn bởi đồ ăn quá ít, chỉ đủ cho ông Lao lót dạ nên chẳng còn gì cho nó. Bữa trưa của ông Lao có hôm là bánh nếp nướng hôm lại là chiếc bánh quy mua ở cửa hàng bên cạnh.

Thỉnh thoảng, hàng xóm thương tình mang cho "người bạn" của ông Lao đồ ăn. Họ yêu quý con vật này vì nó không làm phiền ai.

Có người từng trả ông Lao hơn 80 USD để mua lại con chó nhưng ông quyết không bán.

Bình Minh (Ảnh: Sina)