Cuộc nói chuyện về tình dục phát ra từ trực thăng của cảnh sát trở thành đề tài bàn tán của người dân thành phố trên mạng xã hội. Ảnh: Independent. |
Cảnh sát thành phố Winnipeg, Canada, hôm 23/6 xin lỗi vì sự cố phát ra loa ngoài trực thăng cuộc nói chuyện có chủ đề nhạy cảm. Tối trước đó, giới chức thành phố đi tuần bằng máy bay và vô tình kích hoạt hệ thống loa trong lúc đang chuyện trò về tình dục, Reuters dẫn thông cáo của cảnh sát thành phố Winnipeg cho biết.
"Một vài nội dung của cuộc nói chuyện không phù hợp. Các thành viên có liên quan không nghe thấy những gì phát ra từ loa khi họ đang trên máy bay. Sau khi biết cuộc trò chuyện của mình đang được công khai, họ đã ngay lập tức tắt hệ thống", thông cáo viết.
Người dân thành phố nghe thấy chủ đề nóng đã lên mạng xã hội báo để cảnh sát tắt loa.
"Phi công trên trực thăng của cảnh sát Winnipeg đang nói chuyện qua loa. Nghe rất buồn cười", một người dân đăng trên Twitter.
"Các phi công có biết cả vùng này đều nghe được chuyện giường chiếu của họ không nhỉ?", một người khác viết.
Cảnh sát thành phố cho biết sự việc đang được xem xét.
Bình Minh