Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ năm, 13/8/2015, 18:17 (GMT+7)

Cảnh 'màn trời chiếu đất' sau vụ nổ lớn ở Trung Quốc

Người dân bỏ chạy khỏi nhà và ngủ lại ngoài đường vì sợ hãi sau hai vụ nổ liên tiếp khiến thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, rung chuyển.

Ít nhất 50 người được xác nhận thiệt mạng và hơn 500 người bị thương, trong đó có 71 người nguy kịch, sau hai vụ nổ hôm qua ở thành phố cảng Thiên Tân, Trung Quốc. Tiếng nổ "long trời lở đất" khiến người dân sống gần đó tỉnh giấc và tưởng có động đất. Họ chạy vội khỏi nhà và nhận ra đó là một vụ nổ. Ảnh: Weibo.

Các gia đình mang theo chăn và đồ dùng rời khỏi chung cư. Ảnh: New China.

Hai nạn nhân bị thương đang tới bệnh viện điều trị. Ảnh: Weibo.

Người dân đổ xuống đường lánh nạn sau hai vụ nổ ở Thiên Tân. Ảnh: AP.

Nhiều người quyết định ngủ ngoài đường vì không dám về nhà. Ảnh: Shanghaiist.
 

Người dân địa phương nằm, ngồi la liệt trong khuôn viên một trường học ở Thiên Tân sau khi vụ nổ tối qua khiến nhà cửa họ tan hoang. Ảnh: Cfp.

Vụ nổ bùng phát từ một lô hàng thuốc nổ vào khoảng 23h30, tạo ra ngọn lửa lớn đến nỗi người ta có thể nhìn thấy nó từ khoảng cách hàng km. Ảnh: Cfp.

Cục địa chấn Trung Quốc cho biết vụ nổ đầu tiên có sức công phá tương đương ba tấn thuốc nổ TNT, còn vụ thứ hai tương đương 21 tấn. Nhiều nhân chứng kể quả cầu lửa bùng lên thắp sáng cả bầu trời đêm và mang theo những cột khói bụi. Mặt đất rung chuyển dữ dội, cửa kính của các tòa nhà vỡ tung và bắn xa vài km. Người dân vội vã rời khỏi chung cư. Ảnh: Reuters.

Các căn lều của Hội Chữ thập đỏ dựng lên tại một ngôi trường ở Thiên Tân giúp người dân có chỗ ngủ. Ảnh: CFP.

Phòng học của một trường tại Thiên Tân trở thành nơi ở tạm thời. Ảnh: Cfp.

Sáng nay, các cư dân sống gần hiện trường vụ nổ mang theo đồ đạc, hành lý di dời tới nơi an toàn. Ảnh: China Daily.

Khung cảnh tan hoang được trông thấy rõ vào sáng nay. Ảnh: Reuters.

Bình Minh