Deandre Somerville, ở West Palm Beach, bang Florida, hôm 20/8 được tòa khu vực số 15 của bang chỉ định làm một trong 6 thành viên bồi thẩm đoàn của một phiên xử dân sự. Sau phiên xử đầu tiên, thẩm phán yêu cầu anh quay lại tòa vào 9h30 sáng hôm sau.
Đây là lần đầu tiên Somerville tham gia vào một bồi thẩm đoàn. Tuy nhiên, khi phiên toà diễn ra vào sáng 21/8, Somerville đã không có mặt.
Anh giải thích rằng hôm đó đã tắt chuông báo thức, rồi ngủ quên tới vài giờ sau mới tỉnh dậy và nhận ra mình đã bỏ lỡ phiên xét xử. Tuy nhiên, Somerville không dám gọi cho toà án để thông báo về sự việc vì lo sợ. Chiều cùng ngày, anh đến làm việc tại ban giải trí của thành phố.
Deandre Somerville trong cuộc phỏng vấn hôm 4/10. Ảnh: NBC News |
Somerville nghĩ rằng cùng lắm anh sẽ bị toà án xử phạt. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó đã đến nhà của Somerville, nơi anh sống cùng ông bà, để phát trát hầu toà.
Hôm 23/9, thẩm phán John Kastrenakes tuyên án Somerville 10 ngày ngồi tù, một năm quản chế cùng 150 giờ phục vụ công ích và 223 USD tiền phạt vì tội bất tuân lệnh toà án. Anh cũng được yêu cầu viết một lá thư xin lỗi chân thành dài ít nhất 100 từ.
Tại phiên điều trần hôm 4/10, Somerville đã đọc to lá thư xin lỗi. "Chân thành mà nói, tôi đã ngủ quên và tôi không hiểu được tính chất nghiêm trọng của sự việc này", Somerville nói, thêm rằng anh chưa có tiền án tiền sự nào.
Tuy nhiên, thẩm phán Kastrenakes không lung lay. "Chúng tôi đã đợi anh đến toà án trong gần một giờ. Anh đã không đến", ông nói. Sau phiên điều trần, thẩm phán đã giảm thời gian quản chế với Somerville xuống 3 tháng và thời gian lao động công ích xuống 30 giờ.
Anh Ngọc (Theo BBC)