Ông Keishu Tanaka, Bộ trưởng Tư pháp mới được bổ nhiệm của Nhật Bản. Ảnh: AFP |
“Tôi đã được đưa tới đó và nhận ra rằng họ là thành viên của một băng nhóm tội phạm. Tôi xin lỗi vì đã có mối quan hệ đó”, Bộ trưởng Tư pháp Keishu Tanaka hôm qua thừa nhận đã tham dự đám cưới của một thành viên tổ chức mafia, gọi chung là yakuza của Nhật, cách đây 30 năm.
“Nếu tôi biết ông ta là thành viên của một băng nhóm tội phạm, tôi sẽ không bao giờ ở đó”, AFP dẫn lời ông này nói. Ông khẳng định mình chỉ biết về việc tham gia vào thế giới ngầm của chú rể sau đó.
Đọc thêm: Sống trong băng đảng Nhật
Ông Tanaka xác nhận thông tin sau khi một tạp chí Nhật tiết lộ ông là khách quan trọng trong đám cưới của thành viên băng nhóm tội phạm. Các đối thủ đã nắm lấy cơ hội này để chỉ trích nội các mới của Thủ tướng Noda, một số người còn đòi ông Tanaka phải từ chức.
“Thật không thể tin được”, Yoshihide Suga, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) cho biết trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NTV. “Bộ trưởng Tư pháp phải là người bảo vệ luật pháp. Ông ấy phải từ chức, một khi đã thú nhận điều đó.”
Giống như mafia của Italy hay hội tam hoàng ở Trung Quốc, yakuza nhúng tay vào các hoạt động như đánh bạc, buôn bán ma túy, mại dâm, cho vay nặng lãi, tống tiền, lừa đảo trong kinh doanh…
Ông Tanaka khẳng định mình không còn liên hệ gì với các thành viên yakuza nữa kể từ sau đám cưới và bày tỏ mong muốn tiếp tục tại vị. Ông được Thủ tướng Noda bổ nhiệm chức vụ này trong đợt cải tổ nội các mới đây.
Trọng Giáp