Tháng 5 hàng năm, hàng trăm người đổ về Lương Sơn, châu tự trị của người dân tộc Di ở tỉnh Tứ Xuyên để ngắm hoa đỗ quyên dại nở, theo News Chengdu.
Tháng 5 hàng năm, hàng trăm người đổ về Lương Sơn, châu tự trị của người dân tộc Di ở tỉnh Tứ Xuyên để ngắm hoa đỗ quyên dại nở, theo News Chengdu.
Đoàn xe đổ về nông trường Hải Khẩu thuộc huyện Phổ Cách. Hoa đỗ quyên ở Phổ Cách được đánh giá là "biển hoa đỗ quyên đẹp nhất Lương Sơn".
Đoàn xe đổ về nông trường Hải Khẩu thuộc huyện Phổ Cách. Hoa đỗ quyên ở Phổ Cách được đánh giá là "biển hoa đỗ quyên đẹp nhất Lương Sơn".
Trâu bò gặm cỏ ven sông, phía xa là rừng đỗ quyên.
Đỗ quyên rừng tím biếc mọc thành chùm, điểm xuyết đỗ quyên trắng.
Tuy nhiên, nhiều khách tham quan vô ý thức đã bẻ cành, rung lắc cho hoa rụng để chụp ảnh.
Thậm chí, có người còn bẻ củi đỗ quyên để nướng thịt.
Sau khi những hình ảnh vô ý thức này được đưa lên mạng xã hội, công an Lương Sơn cho biết sẽ tìm và xử phạt chủ xe.
Sau khi những hình ảnh vô ý thức này được đưa lên mạng xã hội, công an Lương Sơn cho biết sẽ tìm và xử phạt chủ xe.
Đỗ quyên trải dài trên các sườn núi.
Cây đỗ quyên dại sinh trưởng ở vùng núi có độ cao 2.800 mét trên mặt nước biển, nơi có khí hậu ẩm mát và điều kiện thổ nhưỡng đặc biệt. Do điều kiện sinh trưởng khắc nghiệt nên đường kính thân cây rất nhỏ, chỉ khoảng 3 cm và phải mất 40 - 50 năm cây mới trưởng thành để nở hoa. Vì thế, nếu bị nhổ gốc đem về khả năng sống của cây rất thấp.
Đỗ quyên trải dài trên các sườn núi.
Cây đỗ quyên dại sinh trưởng ở vùng núi có độ cao 2.800 mét trên mặt nước biển, nơi có khí hậu ẩm mát và điều kiện thổ nhưỡng đặc biệt. Do điều kiện sinh trưởng khắc nghiệt nên đường kính thân cây rất nhỏ, chỉ khoảng 3 cm và phải mất 40 - 50 năm cây mới trưởng thành để nở hoa. Vì thế, nếu bị nhổ gốc đem về khả năng sống của cây rất thấp.
Hồng Hạnh (Ảnh: Shanghaiist)