Thứ tư, 24/4/2024
Thứ tư, 7/10/2015, 07:49 (GMT+7)

Bé gái 10 tuổi hạ đo ván cá sấu hơn 350 kg

Ella Hawk bình tĩnh cầm nỏ bắn hạ con cá sấu khổng lồ to gấp nhiều lần cô bé trong chuyến đi săn hôm 27/9 ở Texas, Mỹ.

Ella vài năm trước bắt đầu đi săn cùng bố mẹ là Tony và Cindy Hawk. Trong chuyến đi săn trên sông Guadalupe, gần Victoria, Texas hồi cuối tháng 9, cô bé đã hạ gục một con cá sấu khổng lồ bằng cách bắn một phát duy nhất xuyên qua mắt nó. Ảnh: Facebook

Con cá sấu nặng hơn 360 kg, dài gần 4 m, đủ lớn để xếp hạng số một thế giới trong dữ liệu của Trophy Game Records of the World (TGR), một tổ chức phi lợi nhuận ghi nhận kỷ lục về săn bắn trên thế giới, theo Victoria Advocate.

TGR công nhận những thành tích trong săn bắn thể thao - hoạt động săn bắn động vật hợp pháp với số lượng có hạn, không làm ảnh hưởng tới môi trường sống và quần thể động vật.

Ryan Longer, hướng dẫn viên săn bắn của Ella cho biết, trước chuyến đi,  cô bé 10 tuổi này đã rất chăm chỉ tập luyện. Ảnh: Longers Outdoors

 

"Cháu không lo lắng chút nào", Ella nói về cảm giác chuẩn bị cho cuộc đi săn. "Cháu rất vui sướng. Cháu cực kỳ phấn khích". Ảnh: Facebook

"Tôi còn lo lắng hơn cả con bé", Tony Hawk, bố của Ella cho biết. "Con bé chứng tỏ mình có thần kinh thép khi săn. Tôi cho là, nó có năng khiếu môn này".

Ella chụp ảnh lưu niệm cùng con cá sấu. Ảnh: Facebook

Trước đây, cô bé chưa từng bắn hạ con vật nào to lớn như vậy. Ella chỉ săn được những con thú nhỏ như hươu, nai. Ảnh: Facebook

Ella chụp ảnh bên con hươu săn được. Ảnh: Facebook

Không chỉ giỏi săn bắn, cô bé cũng là tay câu cá cừ khôi. Ảnh: Facebook

Ella (giữa) thắng giải Kỷ lục Săn bắn thế giới năm ngoái. Ảnh: Facebook

Hồng Hạnh