Luo Wei, một đại biểu đến từ tỉnh Tứ Xuyên, chuẩn bị lên máy bay đến Bắc Kinh để tham dự đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18. Đồng hành cùng cô trong chuyến đi dài một tuần không chỉ có các đại biểu cùng đoàn mà còn cả cô con gái mới 5 tháng tuổi. |
Jiang Min là nữ đại biểu thứ hai trong đoàn Tứ Xuyên bế con theo đến Bắc Kinh. Con gái của cô kém con gái Luo Wei một tháng tuổi. |
Luo Wei tranh thủ đùa nghịch cùng con gái tại khách sạn ở Bắc Kinh, sau khi tham gia một cuộc thảo luận nhóm hôm 10/11. |
Con gái Luo vẫn đang trong giai đoạn cần sữa mẹ nên cô đành đưa con đi cùng lên Bắc Kinh để tiện chăm sóc. |
Luo là đại biểu trẻ nhất trong đoàn Tứ Xuyên dự đại hội đảng. Hồi năm 2005, cô từng hiến 55% gan của mình để cứu sống một người không thân thích. |
Sau một hồi quấn mẹ, cô con gái 5 tháng tuổi của Luo đã ngủ ngon lành trên ghế sofa. Nữ đại biểu trẻ tranh thủ thời gian này để đọc các tài liệu chuẩn bị cho đại hội. |
Jiang Min âu yếm cô con gái kháu khỉnh của mình. Bé cũng đang tuổi bú mẹ nên Jiang không yên lòng để con ở lại Tứ Xuyên. |
Nhân Mã (Ảnh: People's Daily)