Sau gần một năm xa rời bóng đá vì chấn thương, Gary Neville mới lại góp mặt trong một trận chính thức tối qua. Anh vào sân phút 81, khi đội nhà dẫn Roma 1-0.
Đó cũng là kết quả của trận tứ kết lượt về, diễn ra tại Old Trafford, giúp MU thắng chung cuộc 3-0 sau hai lượt trận và chính thức lên tàu dự bán kết - nơi họ chạm trán với gã khổng lồ Barca.
Mỗi khi Neville chạm bóng là mỗi lần tên anh được các CĐV hô vang, tại Old Trafford tối qua. |
"Chúng tôi có hai trận đánh lớn phía trước. Đó là một dịp hiếm có khó tìm", hậu vệ phải của MU tỏ vẻ háo hức khi nghĩ đến thử thách sắp tới.
"Cả hai đội đều chơi theo cách của riêng mình và thật khó tin khi có được một dịp đặc biệt như thế. Bất cứ ai yêu mộ bóng đá đều phải để tâm đến cuộc đấu này".
Cũng tỏ ra háo hức với siêu đại chiến sắp tới với đại diện của Tây Ban Nha, HLV Alex Ferguson nhấn mạnh: "Nếu có đầy đủ hảo thủ, chúng tôi sẽ có cơ hội. Ai đó rồi sẽ phải thua thôi. Chúng tôi khao khát được làm người chiến thắng".
"Trong cuộc sống, bạn có cơ hội khi bạn nắm trong tay điều gì đó đặc biệt. Chúng tôi đang có những điều đặc biệt và bởi vậy chúng tôi muốn có những cơ hội".
Cho đến giờ, MU và Barca là hai đội còn lại vẫn bất bại tại Champions League mùa này.
Doãn Mạnh