Thân ái gửi lời chào tới ai đó ghé qua,
Có ai như mình không nhỉ, thật xấu hổ vì đã hơn 30 tuổi mới chỉ có duy nhất một kỷ niệm thời sinh viên, thời mà nhìn là thích được luôn, nghĩ lại thấy trẻ con thật.
Thế mà đã qua hơn 10 năm chuyện tình bọ xít rồi, hiện tại cũng biết thích nhưng không biết tán thế nào cho người ta đổ. Phải chăng mình còn non và xanh lắm không nhỉ?
Mình có công việc ổn định ở Hà Nội và xác định ở lâu dài tại đây, quê không xa lắm, thầy u đã nghỉ hưu ở một vùng quê yên bình, xinh đẹp.
Hôm nay có lẽ nhờ VnExpress kết duyên giúp một ai đó hiền lành, hiểu chuyện hai bên gia đình, xác định lâu dài với người nhát gái như mình. Chúng ta cùng cho nhau cơ hội nói chuyện nhé.
Mình mong gặp ai đó cần xác định rõ ràng câu chuyện bản thân đang nói, tránh ảnh hưởng tới cả hai bởi mình không muốn nói chuyện tào lao. Ai đó từ 30 tới 35t tuổi nhé, như vậy nói chuyện sẽ hợp hơn. Rất mong ai đó đọc hiểu và kết bạn với mình. Rất vui và hân hạnh được trò chuyện.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Phú
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nam