Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng thành lập Đoàn, tối 23/3, trường ĐH Ngoại thương Hà Nội tổ chức chương trình "FTU connect" (Kết nối Ngoại thương). Sự kiện thu hút gần 1.000 sinh viên các trường đại học thủ đô.
"Làm người tốt đã khó, làm người thầy tốt còn khó hơn" là lời nhắn từ vở kịch. Ảnh:M.R |
Lần đầu tiên, các giảng viên trở thành người chơi cùng sinh viên trong các phần thi. Ở phần thi tài năng, hóa thân thành chàng sinh viên thường xuyên bị bạn bè đánh đập, thầy giáo Nguyễn Đức Nhân đến từ khoa Quản trị kinh doanh diễn tả thành công vấn nạn bạo lực học đường. Thói ỷ mạnh hiếp yếu, mối quan hệ đồng giới phức tạp trong sinh viên được lồng ghép khéo léo. Vai diễn của thầy, phản ánh thực trạng xã hội đang coi thường nghề giáo, xem đây là nghề yếu thế, lương ít trách nhiệm cao nên sinh viên không ai muốn thi sư phạm.
Tuy nhiên, hơn tất thảy là tình yêu nghề, yêu con người mãnh liệt của những thầy cô đang đứng trên bục giảng, thông điệp từ vở kịch: "Sống chậm lại, Nghĩ khác đi và Yêu thương nhiều hơn” để lại cho sinh viên nhiều suy ngẫm.
Nghệ sĩ Xuân Bắc - một thành viên Ban giám khảo cho biết: "Các vở kịch dù chỉ cây nhà lá vườn nhưng tạo được tiếng cười sảng khoái cho khán giả. Đằng sau tiếng cười đó là cả sự miệt mài khổ luyện của chính những người thầy, cô với mong muốn mang đến cho sinh viên cái nhìn mới mẻ: năng động, sáng tạo, nhiệt tình, dám nghĩ dám làm và đừng ngại khổ".
Hồng Nhung