Đa số ý kiến đều khuyên tôi ly hôn, nhìn vào thực tế thì nên làm vậy, còn tôi cứ nghĩ vợ chồng sống với nhau hơn 10 năm, giờ vợ nói chia tay và mình gật đầu lại đơn giản quá. Xin nói thêm để các bạn rõ vấn đề hơn và tư vấn giúp tôi.
Việc nhà tôi vẫn làm, cả việc chăm sóc con, càng không thể để em một mình lúc sinh con. Mọi thứ có mẹ tôi lên hỗ trợ từ trước sinh và ở với chúng tôi đến giờ. Chúng tôi đều đi làm, do tính chất công việc nên chuyện lo cho con và việc nhà tôi với mẹ đều làm, vợ không phải lo, cũng không phải làm bất cứ việc nhà hay cơm nước gì. Một lần vợ nói đến chuyện ly hôn, tôi không đồng ý, em cũng không nói tới nữa, chẳng biết có phải là điều tích cực không? Vợ sống rất tình cảm, đó là điều tôi yêu nhất nên cố bám víu vào đấy để níu giữ em. Hiện tại chúng tôi chấp nhận ly thân một năm để cả hai cùng nhìn lại mình.
Tôi xin vợ cho thời gian để thay đổi bản thân và yêu thương em đúng nghĩa. Nếu lúc đó vợ vẫn không chấp nhận, tôi sẽ bình thản đón nhận mọi quyết định của em. Thật lòng tôi còn yêu vợ nhiều lắm. Tôi biết mình sai nhiều, giờ thay đổi bản thân, làm chủ lại cảm xúc, hạn chế nói chuyện, chỉ nói việc gì cần thiết vì biết vợ đang chịu nhiều áp lực trong công việc. Còn về quyền riêng tư, tôi đã thống nhất không làm gì ảnh hưởng đến niềm vui, niềm đam mê cũng như quyền kết giao bạn bè của em, để em tự do một thời gian. Tôi vẫn hàng ngày đưa đón con đi học, tối về chơi với con, bà nội lo cơm nước, vợ không phải làm gì. Cảm ơn tất cả lời khuyên của các bạn.
Quân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc