Từ: hoàng
Đã gửi: 27 Tháng Hai 2012 4:13 CH
Gửi chi Hoan, chị Chi!
Tôi là đàn ông, là trụ cột trong gia đình, đọc những dòng tâm sự của các chị tôi rất buồn khi thấy những người đàn ông, những người chồng của các chị, đại diện cho phái mạnh của chúng tôi. Tôi không hiểu tại sao lại có những con người vô trách nhiệm đến như vậy.
Tôi là viên chức trong đơn vị sự nghiệp có thu nên thu nhập cũng thuộc dạng trung bình khá, hàng tháng tôi cố gắng thu xếp để đưa cho vợ khoản tiền cố định là 10 triệu, thêm 5 triệu nữa là tiền chúng tôi cho thuê nhà cộng với tiền lương của vợ tôi, là công chức khoảng 4 – 5 triệu gì đó. Vị chi, hàng tháng vợ tôi có khoảng 20 triệu dành chi cho sinh hoạt trong gia đình. Trong đó, chi cho người giúp việc 2 triệu, khoảng 1,5 triệu tiền học thêm cho đứa lớn, còn lại là chi cho sinh hoạt hàng ngày.
Các khoản tiền điện, nước, điện thoại, cước internet, truyền hình cáp, tiền ăn sáng và chi phí bán trú cho 2 đứa con đang học phổ thông, một số khoản dành cho hai bên nội, ngoại do tôi chịu trách nhiệm. Thỉnh thoảng hai vợ chồng đi mua sắm, mỗi lần hết khoảng trên dưới một triệu, có khi vài triệu, phần lớn do tôi chi trả.
Còn các khoản chi lớn như sửa chữa nhà cửa, mua sắm những trang thiết bị trong gia đình, nếu có thì tôi chi, nếu không đủ bàn với vợ để ứng cứu nhưng đa phần vợ tôi trả lời: “bố có tiền thì mua, chứ mẹ không có”. Trừ khi sửa nhà phải chi nhiều, không biết mọi người như thế nào chứ đối với bản thân tôi, tiền đã đưa cho vợ là xác định không có đường trở lại.
Tôi không lập quỹ đen, mọi khoản tiền tôi có đều được công khai, kể cả tài khoản trong ngân hàng, của vợ thì tôi không được biết, còn tiền mặt trong túi xin đừng đụng đến vì đó là tiền lưu động của tôi. Thế nhưng, thỉnh thoảng tôi lại nghe: “bố ơi, hết tiền đi chợ”, kết quả sao thì chắc hẳn các chị cũng biết.
Tôi viết lên đây những dòng tâm sự này không phải là khoe khoang bản thân khi thấy hoàn cảnh của các chị, mà tôi thấy thật đáng trách cho những người mà các chị gọi là chồng. Những người đàn ông đó sinh ra để làm gì khi mà họ vô trách nhiệm đối với gia đình đến thế? Họ lấy vợ để làm gì, để duy trì nòi giống thôi sao, mà có muốn duy trì nòi giống của họ thì họ phải có trách nhiệm chứ.
Là đàn ông nhưng tôi có lời nhắn các chị: Với hoàn cảnh gia đình bên những người đàn ông như thế, các chị đơn thân nuôi con có lẽ thoải mái hơn. Kính chúc các chị mau tìm được niềm vui trong cuộc sống.