Vì sao người Nhật trên 65 tuổi vẫn xin được việc làm trong khi ở Việt Nam, ngoài 40 tuổi đã bị chê già, không nơi nào chịu tuyển?
Chưa vượt qua cú sốc mất việc, bị người yêu chia tay, tôi lại khánh kiệt vì hai năm tiếp theo kinh doanh gì thua đấy, liên tục phá sản.
TP HCMTan ca ở xưởng ớt lúc 16h thấy còn sớm, bà Lê Thị Nga, 58 tuổi, chạy xe máy quanh quận Bình Tân hỏi xin phụ việc.
'Chỉ khi nào Gen Z mỗi ngày mở mắt là phải lo tiền nhà, tiền ăn, đau bệnh không dám nghỉ... thì các bạn mới hiểu thế nào là khổ'.
'Nếu chúng ta chê bai Gen Z thì thế hệ 6X, 7X, 8X, 9X đã ở đâu trong lúc Gen Z trưởng thành?'.
Tốt nghiệp khi Covid vừa qua, Thu Thuỷ lùng sục việc làm, rải 30 CV khắp nơi nhưng không trúng tuyển do các doanh nghiệp đều cắt giảm nhân sự, chỉ cần người có kinh nghiệm.
Với những công việc mang tính lặp đi lặp lại, dù cho làm 15 năm cũng sẽ ngang với người mới làm 2-3 năm.
Trung QuốcZhao, sinh năm 1988 bị không ít nhà tuyển dụng từ chối thẳng thừng khi xin việc với lý do công ty chỉ tìm kiếm ứng viên sinh sau năm 1990.
Tổ chức Lao động Quốc tế dự báo tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu sẽ tăng hơn 5% trong năm nay.
Với 15 năm làm quản lý phòng Pháp chế cho cả công ty Việt Nam lẫn Hàn Quốc, tôi không ngờ có ngày thất nghiệp chỉ vì kém tiếng Anh.
Kinh nghiệm chẳng có mấy, chuyên môn bình thường, nhưng nhờ giỏi tiếng Anh mà tôi ứng tuyển 10 công ty, tám nơi gọi phỏng vấn, bảy nơi trúng tuyển.
Được đặt hàng tuyển gần 1.000 nhân công thời vụ cận Tết, Phan Bằng mới tuyển được hơn 60% dù chỉ yêu cầu biết đọc viết, trong khi đó số người hưởng trợ cấp thất nghiệp vẫn tăng cao.
Tôi 34 tuổi, có vợ và con năm tuổi, đang ở trọ tại Sài Gòn để tìm kế sinh nhai.
Việc phải làm là cố gắng và cố gắng hơn nữa, đừng than thân, trách móc, đổ lỗi khi mình thất nghiệp, 'tay làm hàm mới có nhai'.
Một số đồng nghiệp ở công ty cũ của tôi bị sa thải đợt cuối, lại là những người thiệt thòi nhất.
Theo dữ liệu từ Cơ quan thống kê nhóm người ở độ tuổi 16-34 không có việc làm trong ba tháng đầu năm 2023 chủ yếu xuất phát từ lý do ốm đau kéo dài.
Từ tháng 8 đến nay, Emma Li đã gửi 300 đơn xin việc nhưng chỉ được gọi phỏng vấn bốn lần.
Hàng loạt nhân viên công nghệ và y tế có kế hoạch từ bỏ công việc được trả lương cao, với nhiều lý do riêng.
Min Li không hay đi mua sắm nhưng mỗi khi phải đến trung tâm thương mại, cô thường đi thẳng xuống tầng hầm, bỏ qua một loạt các cửa hàng sang trọng ở tầng trệt.
MỹCụ bà Jayne Burns, 101 tuổi, đã làm việc cho một cửa hàng vải ở TP Mason, bang Ohio trong 26 năm, duy trì công việc này đến tận ngày nay.