Tôi học kế toán theo ý của gia đình, ra trường không thể theo nghề vì rất ghét công việc này. Tôi làm đủ việc trừ kế toán, công việc gần đây nhất là ở trường dạy lái xe trong 3 năm. Từ lúc nghỉ việc, tôi cũng loay hoay tìm nhưng mãi không được, một phần vì lớn tuổi, không thể xin vào những vị trí như nhân viên tuyển sinh, tư vấn... đa phần họ tuyển dưới 30 tuổi. Tôi làm công việc thời vụ để lấy ngắn nuôi dài, giờ hoang mang và gần như không còn chút tự tin nào để tìm việc nữa. Tôi thấy tương lai của mình giờ chỉ một màu tối, có bạn nào đang cùng tâm trạng với tôi không?
Dương
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc