Tôi đã gặp cô gái đó, sinh năm 2000; cô ấy nói không hề biết chồng tôi có vợ con và chỉ phát sinh chuyện ấy, không có tình cảm gì. Nói sơ qua, từ lúc tôi có bầu đã phát hiện chồng hay coi phim sex. Mới đầu tôi rất sốc, sau tôi biết việc này với đàn ông cũng bình thường. Chồng vẫn chối dù còn link phim trên máy anh. Tôi hỏi thẳng có phải anh "ăn bánh trả tiền" không? Chồng vẫn không nhận, bảo ai đó đã mượn điện thoại anh dùng. Tôi muốn ly dị nhưng lúc đó con còn nhỏ, mới 3 tháng tuổi; tôi sợ hai bên gia đình buồn nên cho qua. Rồi tôi lại phát hiện chồng chat sex với gái. Tôi đã xóa ứng dụng, cảnh cáo anh.
Tôi 28 tuổi, chồng hơn tôi một tuổi, làm cùng cơ quan. Chúng tôi kết hôn được hai năm và có bé gái một tuổi. Chồng thương vợ con, tôi thích gì anh cũng chiều và thoải mái trong việc tôi đi chơi, đi đây đó với bạn bè. Anh là con trai một trong nhà, rất được cưng chiều, không phải làm một việc gì, ngay cả việc trông con, rảnh là anh lại dùng điện thoại. Tôi nói rất nhiều lần rằng chị gái anh đã ly dị, đừng làm bất cứ việc gì để con gái mình phải gánh chịu hậu quả do ba mẹ để lại như đứa cháu (giờ cháu ở với bố mẹ chồng tôi).
Vì được bố mẹ cưng chiều nên anh không phải lo nghĩ gì, nhà cửa có sẵn, công việc ổn định. Nói thẳng ra là chồng tôi vẫn chưa lớn, không chín chắn trong suy nghĩ.
Nói về tôi, mẹ mất sớm, ba có vợ khác, đang sống với em trai tôi và hai đứa con của dì tôi với chồng trước. Nếu ly dị chồng, tôi sẽ về đó ở, có điều tôi biết dì cũng không thích lắm, sẽ khó ở. Trước đây sinh xong tôi từng về nhà ba ở 2 tháng nên hiểu cuộc sống ở nhà ba. Vì hoàn cảnh như vậy nên tôi chắc sẽ không bao giờ ly dị, có điều giờ vượt quá giới hạn của tôi rồi, bởi chồng sẽ có những lần khác làm tôi đau khổ.
Cuộc đời còn dài, nếu gắn bó với chồng cả đời thì tôi sẽ khổ tâm, tuy nhiên tôi thương con quá. Tôi thương cả ba mình nữa, ba rất sĩ diện, chẳng ai mong con gái mình ra vậy, vượt qua dư luận là cả một vấn đề. Giờ chồng chưa biết tôi đã biết tất cả, tôi định găp mặt hai bên gia đình, nói ra mọi việc. Có nên ly dị không các bạn?
Mai
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc