From: leman
Sent: Thursday, December 13, 2007 6:13 PM
Subject: Gui Thao
Khi đọc tâm sự của bạn, tôi thấy rất buồn vì tuổi đời bạn vẫn còn trẻ mà đã mất đi người đàn ông, một người bạn đời.
Tôi đã đi qua cái tuổi của bạn, có mấy ý kiến có thể bạn sẽ tham khảo:
- Bạn hãy đưa ra những nguyên tắc sống của chính mình để có một rào cản bảo vệ chính bạn.
- Tôi cũng không hiểu tại sao bạn lại có thể quen biết được những tầng lớp mà bạn cho là cave nam đó (bạn hãy hạn chế đến những nơi ăn chơi mà lớp người đó hay xuất hiện).
- Bạn hãy tạo cho mình một phong cách thật riêng, ấn tượng, sang trọng, quyến rũ, kín đáo thì theo tôi nghĩ những đối tượng đặt vấn đề với bạn là những tầng lớp khác hoàn toàn.
- Theo tôi nghĩ không có cách gì bằng tự bảo vệ chính mình. Và bạn hãy cố gắng lên, có tình yêu với chồng bạn, với con trai, tôi tin bạn sẽ vượt qua.