![]() |
Thanh niên Pháp khó chịu với các thủ tục hành chính quá rườm rà nơi đây. Ảnh: BBC. |
Cô mở Công ty Natoora - chuyên cung cấp thực phẩm với ưu tiên là đồ ăn Pháp. Tuy không có kinh nghiệm kinh doanh nhưng Fanny cho biết mở công ty tại Anh dễ hơn nhiều so với tại quê hương cô. "Làm điều tương tự ở Pháp rất khó bởi các thủ tục hành chính quá phức tạp", Fanny cho biết.
Giống như Fanny, cảm giác dễ kiếm tiền tại Anh đã thu hút rất nhiều thanh niên ở độ tuổi 20-30 của Pháp tới tìm việc làm. Mỗi năm có khoảng 15.000 người Pháp đến Anh.
Chính Bộ trưởng Tài chính Pháp Thierry Breton từng than phiền về việc "thiếu văn hóa kinh tế" ở quê hương ông. Thêm vào đó, hệ thống giáo dục cũng bị chỉ trích là mang nặng tính chọn lọc nhân tài và không năng động. Các sinh viên giỏi nhất thường học tại các trường Grande Ecole - nơi được xem là có đẳng cấp khác so với các trường còn lại. Tuy nhiên, vấn đề là tuy học giỏi nhưng các sinh này lại không có đầu óc kinh doanh.
Công việc an toàn (những công việc lâu dài và bền vững) thường được xem là một phần thiêng liêng trong xã hội Pháp, nhưng điều này giờ có vẻ không còn đúng nữa. Giờ đây, các hợp đồng ngắn hạn chính là thực tế giành cho giới trẻ. Chính vì vậy, Agnes-Prune, 29 tuổi, bỏ Paris sau khi đã ký tới 39 hợp đồng làm việc chỉ trong vòng 3 năm.
Tìm việc và đổi việc dễ dàng hơn nhưng lương khởi điểm ở Anh thường không cao, thậm chí là thấp. Fanny kể cô từng chỉ kiếm được 800 bảng Anh/tháng khi làm tiếp tân cho nhà hàng Le Pont de la Tour ở London.
Với Fanny, cô cho biết: "Pháp là nhà của tôi và một ngày nào đó tôi sẽ quay về". Theo cô, nếu ở Anh đem lại cơ hội việc làm thì Pháp mang lại sự hoàn hảo hơn về các dịch vụ công cộng. Từ nhà trẻ cho tới việc đi lại trên các phương tiện công cộng ở Pháp đều tốt hơn Anh.
K.G. (theo BBC)