Chào anh - bạn đời tương lai,
Em không rõ có thể gặp được anh qua mục kết bạn của VnExpress không nữa, bởi em sở hữu combo những tiêu chí về một ca khó cho tất cả bà mối mát tay nào:
- Lớn tuổi (Đinh Mão) nhưng vẫn muốn đẻ con, cưới hỏi đàng hoàng.
- Không phải cô gái đẹp, chỉ hay cười duyên thôi.
- Nấu ăn tạm ổn nhưng không phải khéo léo. Hiện em ở với bố mẹ nên vẫn được chiều, tay nghề nấu ăn còn đi xuống nữa. Em xin lỗi.
- Từng ly hôn, lại còn chưa có em bé. Nguyên nhân ly hôn chính là không hợp nhau. Em đã cố gắng để không phải đi tới kết cục buồn, nhưng không được.
- Sự nghiệp không có, chỉ là cô nhân viên văn phòng làng nhàng, lương trung bình, cũng cố gắng trong công việc, ngày phép luôn luôn còn nguyên trong nhiều năm nay.
- Môi trường làm việc ít giao lưu và toàn nữ, nên có nhiều cái cần phải học tập.
- Sở thích của em là ngoại ngữ, em có học tiếng Anh, Nhật, Trung, thực tế làm việc chỉ cần chút tiếng Anh, còn lại trình rất còi vì không sử dụng mấy, nhưng em cứ bị thích.
Em cũng định tìm hiểu kỹ ai đó để tiến tới hôn nhân, nhưng do hoàn cảnh đưa đẩy, sau ly hôn thì không muốn tìm hiểu ai, tới lúc nguôi ngoai lại hai năm Covid nữa, cảm giác như mọi thứ cứ đóng băng lại vậy.
Hôm nay em viết lên chuyên mục, rất mong tìm ai đó cảm thông cho hoàn cảnh của em, thương em và có thể đi cùng em tới hết cuộc đời này. Chắc chắn anh không lăng nhăng nhé, coi con cái và gia đình là số một. Nếu được, em mong gặp người đàn ông điềm đạm, chân thành.
Tại sao tiêu đề em để là "thánh" deadline, vì mỗi năm vào sinh nhật mình, em đều ghi đôi ba mục tiêu và thời hạn của nó. Thế mà hai năm nay, qua deadline rồi mà em còn mục tiêu lớn nhất chưa hoàn thành được. Anh giúp em đi nha.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nga
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nữ