Chiều qua (9/7), Bộ trưởng NN&PTNT Lê Huy Ngọ đã đề nghị các ban ngành TP HCM như vậy, khi ông cùng một số nhà khoa học thuỷ lợi tiến hành thị sát các điểm sạt lở đất nghiêm trọng khu vực bán đảo Bình Quới - Thanh Đa dọc bờ sông.
Sau hơn một ngày tìm kiếm xác nạn nhân bị cuốn trôi cùng quán ăn Hoàng Ty 1 (phường 27, quận Bình Thạnh, TP HCM), đến 11h ngày 7/7, lực lượng cứu hộ đã vớt được xác chị Đặng Thị Đức Hồng tại lưu vực sông Sài Gòn thuộc khu Bình Quới (phường 28, quận Bình Thạnh).
Chỉ trong vòng một phút, nguyên dãy nhà ba gian lợp lá dừa được trang trí khá đẹp của quán ăn đặc sản Hoàng Ty 1 (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 27, quận Bình Thạnh, TP HCM) cùng với dải đất rộng trên 1.000 m2 bị sụp hẳn xuống dòng sông Sài Gòn. Sự việc xảy ra vào 22h40' ngày 5/7.
Bốn nhân viên bảo vệ Hội quán APT số 1049 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (P.28, Q. Bình Thạnh, thuộc bán đảo Bình Quới - Thanh Đa, TP HCM) đang mừng sinh nhật của một người bạn thì bỗng có tiếng nước réo ầm ầm, bất ngờ cả một dãy nhà thủy tạ bị kéo tuột xuống sông.