Kim Phụng là sinh viên năm ba chuyên ngành Báo chí và Truyền thông, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP HCM. Hơn hai năm nay, Phụng làm MC từ chương trình văn nghệ cho tới lễ cưới. Ngay từ đầu, cô xác định làm thêm không phải để mưu sinh nên mặc dù tiền công mỗi lần dẫn tiệc cưới chỉ 230.000 đồng, nhưng Phụng vẫn rất nhiệt tình.
“Làm thêm là cơ hội để mình luyện tập nghề nghiệp. Qua những chương trình như vậy, mình cảm thấy tự tin hơn khi cầm micro nói trước công chúng”, cô chia sẻ.
“Cơ hội chỉ dành cho những người đã sẵn sàng đón nhận nó”, Phụng cho rằng câu nói này hoàn toàn đúng với mình. Sau những lần trầy vi tróc vảy với các chương trình lớn nhỏ đủ loại, cô sinh viên báo chí hoàn toàn tự tin khi thuyết trình trước lớp. Phong cách tự nhiên, duyên dáng của Phụng đã gây chú ý cho giảng viên và được mời cộng tác trong một số chương trình của Đài Truyền hình TP HCM (HTV).
Kim Phụng (ngồi giữa) bên cạnh hai khách mời và bạn cùng nhóm sau buổi thi môn Đối thoại truyền hình. |
Cùng khoa và cùng chuyên ngành với Kim Phụng, Kỳ Nam lại có mục tiêu rất khác khi tìm việc làm thêm. Với phương châm “đầu tiên là tiền, thứ hai là kiến thức và kinh nghiệm”, hết năm lớp 12, Nam quyết định làm việc bán thời gian. Không xin những công việc phổ biến như phục vụ bàn, gia sư..., cậu đăng ký thiết kế bìa sách cho công ty Nhã Nam. “Mình thích sáng tạo dưới mọi hình thức. Làm bìa là một trong những công việc như thế”, Kỳ Nam cho biết.
Công việc thiết kế bìa sách đòi hỏi nhiều công sức, lương lại không cao (650.000-1 triệu đồng một bìa) nên không phải ai cũng gắn bó với nghề. Vì đam mê sáng tạo, Nam chấp nhận bỏ ra hàng giờ để đọc tóm tắt nội dung sách, sưu tầm hình ảnh và tự mày mò những phần mềm thiết kế như Photoshop, Illustrator, InDesign...
Nhiều lần mẫu bìa hoàn chỉnh không được chấp nhận, Nam phải cặm cụi làm lại từ đầu. Cứ thế, đến nay Nam đã có 18 bìa sách. Hiện tại, Kỳ Nam đã là một trong những cộng tác viên lâu năm tại công ty.
Riêng trường hợp Ngọc Hiệp (ĐHc Hồng Bàng), công việc làm thêm đến hoàn toàn do cơ may nhưng đã giúp cô định hướng tốt cho nghề nghiệp sau này. Năm 2009, Hiệp theo lời rủ rê của bạn bè làm PG (Promotion Girl). Ngót một năm chạy các chương trình quảng cáo, hội chợ, cô sinh viên khoa Quan hệ quốc tế thấy mình bạo dạn và khéo léo hẳn lên trong giao tiếp.
Không ít lần bị đẩy vào tình thế khó xử như khách hỏi xin số điện thoại hay tán tỉnh làm quen, cô bình tĩnh xử trí: “Một là cho số của anh trưởng nhóm. Hoặc cho số của mình luôn nếu người đó tỏ thái độ đàng hoàng, miễn sao mình nói chuyện lịch sự đúng với công việc”.
Chưa tốt nghiệp, nhưng Ngọc Hiệp đã có công việc chính thức tại VUS. Ảnh: Kế Thắng. |
Nghỉ làm PG chưa bao lâu, Hiệp bất ngờ được nhận vào phòng tuyển sinh của trường Anh ngữ Dương Minh (quận 10, TP HCM) qua lời giới thiệu của một giảng viên ở đây. Năng động, ham học hỏi, Hiệp tỏ ra thích nghi rất nhanh với những việc giao tế như tư vấn, giải đáp thắc mắc. Trở ngại duy nhất của cô là thời gian làm việc dài (từ 3h chiều đến 9h30 tối), nhiều khi trùng với lịch học. "Tuy nhiên, mình luôn được các thầy cô, anh chị thương tạo điều kiện làm việc thuận lợi”, Hiệp nói.
Nhờ kinh nghiệm gần một năm ở Dương Minh, hiện Hiệp vừa trở thành nhân viên chính thức phòng tuyển sinh của trung tâm ngoại ngữ Hội Việt Mỹ sau hai tháng thử việc kiêm thực tập. Hiệp cho biết nhờ tiếp xúc thường xuyên với khách hàng, cô đã tự tin hơn rất nhiều trong cuộc sống và quen dần việc luôn nở nụ cười trong mọi tình huống.
Công việc bán thời gian đã cho Kim Phụng, Kỳ Nam và Ngọc Hiệp nhận được những cơ hội nghề nghiệp. Ngọc Hiệp chia sẻ: “Nhà tuyển dụng không cần một người chỉ biết làm việc, mà còn cần người có ý chí cầu tiến, yêu thích công việc và biết phát huy tốt nhất năng lực của mình”.
Kế Thắng - Vũ An