![]() |
"Siêu dự bị" Solskjaer (giữa) ghi cả 2 bàn thắng giúp MU lấy lại ngôi đầu tại Premier League. Ảnh: AP. |
Tiền đạo số một Wayne Rooney vẫn chưa lấy lại phong độ đỉnh cao, nhưng sau trận thắng Newcastle 2-0 tối chủ nhật, ít nhiều MU cũng cho thấy được những chuyển biến tích cực sau quãng hẫng nhịp ở Premier League thời gian gần đây: thua Arsenal, và hoà tân binh Reading ở hai vòng qua.
Vòng 7 |
Chủ nhật, 1/10 Thứ bảy, 30/9 |
Áp đảo đối phương bằng thế trận tấn công toàn diện, việc MU chỉ có 2 bàn thắng có lẽ còn khiến HLV Ferguson cảm thấy... thòm thèm. Riêng Cristiano Ronaldo, một trong những cầu thủ chơi hay nhất của "Quỷ đỏ" trận này, có tới 3 cú dứt điểm hoặc chạm xà hoặc đụng cột khung thành đội khách. Tuy nhiên, một trong những tình huống này cũng đã được Solskjaer tận dụng để sút bồi lập công, mở tỷ số 1-0 cho MU ở phút 41. Bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng thành Manchester được chính tuyển thủ người Nauy thực hiện khi hiệp hai mới bắt đầu được khoảng 3 phút.
Chiến thắng dễ dàng này giúp MU "giằng" lại ngôi đầu tại Premier League từ tay Chelsea - CLB bất ngờ bị Aston Villa cầm hoà 1-1 ngay tại Stamford Bridge tối thứ bảy. Ở vòng này, đội còn lại có khả năng cạnh tranh vị trí với "Quỷ đỏ" là Portsmouth, nhưng "ngựa ô" cũng đã thua 1-2 trên sân của Tottenham.
Đến làm khách trên sân Old Trafford, biết rõ MU hiện không đạt được phong độ thật tốt nhưng không vì thế mà Newcastle tỏ ra cởi mở hơn. Ngay từ đầu, đội bóng áo sọc trắng-đen đã nỗ lực tìm kiếm thế trận an toàn bên phần sân nhà, bằng việc bố trí một hàng tiền vệ 5 người, chủ động chơi lùi và giăng ngang để bảo vệ khung thành. HLV Roeder thậm chí còn chỉ đạo các học trò thực hiện lối chơi áp sát, sẵn sàng va chạm trong các pha tranh chấp. Nhưng "những chú chích choè" cũng chỉ phần nào thực hiện đấu pháp của ông thày trẻ, với số pha phạm lỗi nhiều gần gấp 3 lần đối phương, và khiến Gabriel Heinze của MU phải tập tễnh rời sân ở hiệp một, chứ hoàn toàn không giúp Newcastle có được chút thế trận sáng sủa nào.
![]() |
Trở về Old Trafford lần này, Nicky Butt (trái) không thể giúp Newcastle có được kết quả có lợi trước đội bóng cũ. Ảnh: AP. |
Ngược lại, dưới sự cổ vũ đông đảo của khán giả nhà (nhiều hơn cả trận tiếp Arsenal cách đây hai tuần), các cầu thủ MU nhanh chóng triển khai lối chơi tấn công bùng nổ và dập tắt nhuệ khí chiến đấu của đối phương. Ngoài 2 bàn thắng, theo thống kê, các chân sút MU còn "khoản đãi" các vị khách đến từ vùng Đông bắc tổng cộng 24 cú dứt điểm (gấp 8 lần đối phương) và giành quyền kiểm soát bóng tới 62 % thời gian thi đấu.
Theo cùng thế trận một chiều của MU là hoàng loạt những pha áp sát mạnh mẽ về phía khung thành đội khách, là liên tiếp những tình huống dứt điểm nguy hiểm khiến thủ thành Harper của Newcastle phải toát mồ hôi... Trong số đó, đáng chú ý nhất là những tình huống xử lý của Cristiano Ronaldo. Không trực tiếp ghi bàn, nhưng trong phần lớn thời gian thi đấu, ngôi sao trẻ của tuyển Bồ Đào Nha đã có những đường kiến tạo cực kỳ thông minh, tạo cơ hội thuận lợi để các đồng đội có thể lập công và gián tiếp để lại dấu ấn của riêng mình.
Phút 16, Ronaldo chuyền bóng chuẩn xác để Vidic thoải mái đánh đầu, nhưng pha phối hợp bắt mắt này không được trọn vẹn khi bóng tìm đúng vị trí của thủ thành Harper. Chừng 10 phút sau, Ronaldo lại là người có đường kiến tạo cuối cùng cho Fletcher, để tiền vệ này dứt điểm. Nhưng cú sút uy lực của Fletcher dội trúng cột dọc bên phải khung thành đội khách.
![]() |
Không trực tiếp ghi bàn, nhưng Ronaldo đã góp công rất lớn cho chiến thắng của MU tối qua. Ảnh: AP. |
Sau nhiều tình huống ngon ăn trôi đi, những nỗ lực không biết mệt mỏi của cá nhân Ronaldo và tập thể các cầu thủ áo đỏ cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng, với bàn mở tỷ số 1-0. Phút 41, tiền vệ khoác áo số 7 của MU dẫn bóng tới sát vòng cấm đội khách rồi tung cú sút chân phải cực mạnh. Bóng sau khi vượt qua tầm đổ người của thủ thành Harper đã đập trúng chân cột dọc, nhưng bật ra đúng vị trí mà Solskjaer đã chọn sẵn trong khu cấm địa. Nhiệm vụ sút bồi chính xác của tiền đạo mang biệt danh "Sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ" là quá dễ dàng khi trước mặt anh chỉ là lưới trống, còn thủ thành Harper vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cú dứt điểm chạm cột của Ronaldo.
Sang hiệp hai, đội bóng áo đỏ vẫn duy trì được sức ép toàn diện lên đội khách nhưng họ cũng chỉ ghi thêm được một bàn thắng. Một phần là do thủ thành Harper chơi khá tốt trong một vài tình huống nhất định, nhưng phần nhiều là vì các chân sút MU tỏ ra kém duyên. Đáng kể nhất vẫn là Ronaldo khi anh có tới 2 tình huống kết thúc ngon ăn, nhưng một chạm chân cột dọc và một đập xà ngang. Người có duyên nhất bên phía MU trong trận đấu tối qua là Solskjaer. Phút 48, Nemanja Vidic bất ngờ tung cú sút rất mạnh, sau khi có bóng ở trước vòng cấm địa đội khách. Bóng đi tầm thấp, đập vào đầu gối Solskjaer rồi chuyển hướng bay vào lưới Newcastle, ấn định chiến thắng 2-0 cho MU.
Đội hình thi đấu:
MU: Van der Sar, Neville, Ferdinand, Vidic, Heinze (Evra 31'), Fletcher, Carrick, Scholes, Ronaldo, Rooney, Solskjaer.
Dự bị không được sử dụng: Kuszczak, Brown, Saha, O'Shea.
Bàn thắng: Solskjaer 41, 49.
Newcastle: Harper, Carr, Ramage, Moore, Taylor, Milner (N'Zogbia 45'), Butt (Martins 62'), Emre (Pattison 69'), Parker, Duff, Ameobi.
Dự bị không được sử dụng: Krul, Luque.
Ngoại hạng Anh 2006-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dương Văn