Tháng ba đối với tôi là tháng đặc biệt nhất trong năm bởi mẹ sinh tôi ra vào ngày sáu tháng ba, tiếp đến là ngày Quốc tế Phụ nữ.
Hoa gạo đỏ rực trên đường phố suốt một tháng góp phần tô điểm thêm cho thành phố bên sông Hương.
Trong tiết trời cuối xuân, khắp phố phường thủ đô đang rực rỡ sắc trắng, tím của hoa sưa, hoa ban và những bông gạo đỏ rực.
Những đoạn đường Bắc Sơn, Điện Biên Phủ, Thanh Niên hay ngay bờ hồ Hoàn Kiếm đang được tô điểm bởi sắc tím nhẹ nhàng của hoa ban - loài hoa của núi rừng Tây Bắc.
Người đẹp 24 tuổi kết hôn với doanh nhân hơn cô gần 10 tuổi.
Trong năm kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ, tháng 3 được chọn là tháng hợp tác an ninh và quốc phòng giữa hai nước.
Đầu tháng ba tới tôi sẽ đi du lịch Hàn Quốc. Lần đầu tiên nên tôi không nắm rõ về các điều kiêng kỵ. Xin sự tư vấn của mọi người để chuyến đi của tôi thêm suôn sẻ. Xin chân thành cám ơn!
Trong cái nắng tháng ba, hình ảnh hồ Trị An (Đồng Nai) hiện lên như một đại dương bao la dưới bầu trời xanh ngắt, tôi chưa từng thấy thứ màu xanh ấy ở bất cứ nơi đâu.
Dọc đường Điện Biên Phủ (TP.HCM), hoa kèn hồng đang nở rộ như chào đón và tiễn biệt những ngày tháng ba sắp sửa đi qua. Màu hồng phấn khiến tôi liên tưởng đến sắc hoa anh đào phơi phới.
Thời tiết giá lạnh ở thủ đô Hàn Quốc sắp phải nhường chỗ cho không khí ấm áp, rực rỡ sắc hoa của mùa xuân.
Tháng ba về, các nhành hoa sưa trên khắp những con đường, góc phố ở thủ đô lại nở trắng bừng thu hút đông đảo bạn trẻ tới thả dáng chụp ảnh.