Động thái này được Quốc vương Gyanendra thực hiện hôm qua (26/11), nhằm đối phó với tình trạng bạo lực leo thang tại Nepal, đặc biệt sau khi gần 100 quân nhân, cảnh sát và quan chức chính phủ thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với lực lượng cánh tả mấy ngày qua.
Theo thông báo chính thức, hôm nay (26/11), tại thủ đô Kathmandu của Nepal đã có 56 người chết trong những cuộc giao tranh giữa phiến quân cánh tả và lực lượng an ninh, đưa tổng số người chết trong vòng 3 ngày qua lên 100 người.
Ông Girija Prasad Koirala, 78 tuổi, đưa ra quyết định hôm qua (19/7), giữa lúc cả nước đang gồng mình chống lại các cuộc tấn công của phiến quân. Thủ tướng tuyên bố lùi bước, nhằm mở đường cho một người có năng lực hơn đứng lên giải quyết các vấn đề đang làm đảo lộn vương quốc nhỏ bé ở vùng núi Himalaya này.
Sự việc xảy ra tối hôm qua (7/7), khi những người nổi loạn nã súng vào các trụ sở của lực lượng an ninh trên toàn Nepal. Đây là đợt bạo động lớn nhất kể từ sau vụ thảm sát hoàng tộc đầu tháng trước. Phiến quân coi đây là "món quà" dành cho Quốc vương nhân sinh nhật lần thứ 55 của ông.
Chất chứa hơi men whisky, ngà ngà thuốc lá tẩm thuốc phiện, kẹt giữa tình yêu và trách nhiệm, Thái tử Nepal Dipendra bắn chết cả gia đình mình. Đó là câu trả lời chính thức của ủy ban điều tra vụ thảm sát, được đưa ra hôm qua (14/6).
Hôm qua (11/6), ngày thứ 11 và cũng là cuối cùng người dân nước này để tang Quốc vương, Hoàng hậu và các thành viên khác trong hoàng gia. Thủ tướng Girija Koirala và các quan chức cấp cao nghiêng mình trước một tu sĩ Bà la môn, ăn mặc giống Quốc vương Birendra trước khi làm lễ cầu cho hồn ông mãi rời khỏi Kathmandu.
Lời giải thích về vụ thảm sát các thành viên hoàng tộc Nepal cho đến nay vẫn còn chưa rõ ràng. Nhưng một số người tin rằng những lời tiên tri của các nhà chiêm tinh đã ứng nghiệm. Điều này gắn liền với nghệ thuật xem tử vi của khu vực Nam Á.
Đó có lẽ là cô Devyani, cháu gọi cựu thủ tướng Bahadur Rana bằng cụ. Khủng hoảng hiện nay ở Nepal dường như bắt nguồn từ sự kình địch lâu đời giữa hai dòng họ Rana và Shah, dòng họ của vua Birenda.
Sáng nay (4/6), Hoàng thân Gyanendra đã từ vị trí nhiếp chính trở thành Quốc Vương thứ ba của Nepal trong vòng 4 ngày. Phát biểu đầu tiên của ông khi lên ngôi là sẽ điều tra vụ thảm sát hôm thứ sáu và đưa kết quả ra công luận càng sớm càng tốt.
Hàng trăm nghìn người đứng chờ linh cữu Quốc vương, Hoàng hậu và các thành viên trong hoàng tộc rước dọc theo các con đường chật hẹp. Nhiều người nức nở khi chứng kiến cảnh tang thương đó. Số còn lại đứng lặng, dõi nhìn như thể sẽ không quên được thảm kịch quá đỗi bất ngờ này.
Nepal đang lâm vào một cuộc khủng hoảng hiến pháp, khi cùng một lúc công nhận Thái tử Dipendra, người đã giết chết gần như toàn bộ gia đình mình, làm tân vương và chú của thái tử, hoàng thân Gyanendra, làm người nhiếp chính.
Chỉ vì không được chọn người con gái mình yêu làm vợ, Thái tử Nepal Dipendra đã bắn chết cha, mẹ, em gái, em trai, cô và chú mình, trước khi tự sát. 11 thành viên hoàng tộc bị giết trong đêm qua ở Kathmandu, thủ đô Nepal.